1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CAN 2015: Gabon chiến thắng, chủ nhà bị cầm chân

(Dân trí) - Trong loạt trận đầu tiên bảng A CAN 2015, Gabon đã giành chiến thắng 2-0 trước Burkina Faso. Trong khi đó, chủ nhà Guinea Xích Đạo đã bị Congo cầm chân với tỷ số 1-1.

Bất chấp việc Ma rốc bỏ quyền đăng cai CAN 2015, giải đấu này vẫn diễn ra đúng như kế hoạch ở Guinea Xích Đạo. Ngày hôm qua, CAN 2015 đã chính thức khai mạc với trận đấu mở màn giữa Guinea Xích Đạo và Congo.

Chủ nhà Guinea Xích Đạo bị cầm chân trong trận mở màn

Chủ nhà Guinea Xích Đạo bị cầm chân trong trận mở màn


Đội chủ nhà Guinea Xích Đạo không được đánh giá cao ở trận đấu này nhưng với lợi thế sân nhà, họ đã tạo ra thế trận chủ động, với những đợt vây hãm khung thành của đội khách Congo.

Tới phút 17, Guinea Xích Đạo đã tạo nên sự khác biệt. Sau đường chuyền tinh tế của Kike, cầu thủ đang khoác áo Mallorca, tiền đạo Emilio Nsue đã dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Guinea Xích Đạo thi đấu hưng phấn hơn. Họ liên tục tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn về phía khung thành của đối phương nhưng các chân sút của đội tuyển này như Emilio Nsue hay Javier Balboa đều tỏ ra khá vô duyên.


Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Guinea Xích Đạo đã hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 87, Malonga đã thực hiện đường chuyền loại bỏ hàng thủ của đội chủ nhà để Bifouma đá nối cực nhanh, đánh bại thủ thành Ovono, san bằng tỷ số trận đấu.

Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Có lẽ, nó làm những CĐV chủ nhà cảm thấy tiếc nuối nhưng ít nhất, họ cũng yên tâm về màn trình diễn của thày trò HLV Becker trong trận đấu này.

Ở trận đấu sau đó, Gabon đã đánh bại Burkina Faso với tỷ số 2-0. Những cầu thủ lập công cho Gabon là Aubameyang và Evouna. Với chiến thắng này, Gabon đã tạm thời dẫn đầu bảng đấu này.

Bước vào cuộc chiến này, Gabon đã chủ động đánh phủ đầu đối phương. Phút 19, tiền đạo đang thi đấu cho Dortmund, Aubameyang đã có pha thoát xuống thông minh, trước khi hạ gục thủ thành Sanou mở tỷ số trận đấu.


Sau bàn thắng này, Burkina Faso dồn ép đối phương tới nghẹt thở nhưng Gabon đã rất kiên cường với hàng phòng thủ được tổ chức tốt. Do đó, bất chấp hứng chịu tới 21 cú dứt điểm của Burkina Faso trong trận đấu này, họ vẫn đứng vững.

Trái lại, ở phút 72, họ đã tìm được bàn thắng thứ 2, "kết liễu" đối phương. Từ pha tạt bóng của Bulot, Evouna bất cao đánh đầu tung lưới của Burkina Faso. Sau trận đấu này, Gabon cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp ở bảng A.

H.Long