Cái giá cho Ferguson và CLB
Sức ép tại Bồ Đào Nha vào tháng tới không thể lớn hơn nữa cho Man United của Alex Ferguson. Trong trường hợp không thể vượt qua Benfica tại Stadium of Light thì có lẽ, đó sẽ là trận đấu cuối cùng của ông tại Champions League.
Có thể nói, bị loại khỏi Champions League ngay ở vòng đấu bảng sẽ là một nỗi hổ thẹn lớn cho Man United. Năm ngoái, Newcastle đã từng thấy rằng, ngay cả khi họ lọt vào tới vòng bán kết dưới sự dẫn dắt của Bobby Robson sau khi bị Partizan Belgrade loại khỏi Champions League, UEFA Cup không phải là một giải đấu lớn sinh lời.
Với MU, điều đó là không thể chấp nhận được, bởi kể từ khi nhà Glazer có mặt, tiền là thứ mà CLB này cần có hơn bao giờ hết.
Chính vì thế, nếu chỉ đoạt vị trí thứ 3 tại bảng D, điều đồng nghĩa với việc bị bật xuống dự UEFA Cup, Alex Ferguson sẽ có cơ hội chinh phục chiếc Cup UEFA, danh hiệu mà ông chưa có trong bộ sưu tập của mình. Dĩ nhiên đây vẫn là một món quà chia tay mà HLV người Scotland này không muốn nhận nhất.
Sở dĩ như vậy vì kể từ lần bị loại ở vòng bảng vào mùa giải 1994/95, MU mới lại đối mặt với nguy cơ ngã ngựa ngay từ rào cản đầu tiên. Chỉ khi thắng, đội bóng của Ferguson mới tránh được điều tồi tệ đó, mặc dù một trận hòa cũng là quá đủ nếu kết quả của cặp Villareal - Lille mang lại thuận lợi cho họ.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào những thống kê, sự sa sút của Man United trên đấu trường châu Âu thể hiện qua nhiều con số: chưa thắng trận nào trên sân khách trong 2 năm qua, 1 trận thắng trong 8 trận gần đây và chỉ 1 lần vượt qua vòng knock-out kể từ năm 1999. Thậm chí, việc chỉ ghi 1bàn/8 trận gần đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến họ có thể bị loại ngay vào đêm thứ Ba vừa qua, trong 5 trận tại Champions League mùa giải này, có thể giành quyền đi tiếp.
Theo Ferguson thì sự non nớt về kinh nghiệm - chỉ có Paul Scholes còn sót lại từ đội hình vô địch Champions League cách đây 6 năm - lại là lý do đẩy MU vào tình thế hiện tại
Theo Bình An
Thể thao Việt Nam










