1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo từng suýt bị ám sát tại Real Madrid

(Dân trí) - Thời còn khoác áo Real Madrid, C.Ronaldo và các đồng đội từng suýt nữa đã bị ám sát bởi tay súng chuyên nghiệp.

C.Ronaldo đã có sự nghiệp đáng nhớ trong màu áo Real Madrid. Tại đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã giúp CLB giành rất nhiều danh hiệu cao quý và vươn lên trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá thế giới.

C.Ronaldo từng suýt bị ám sát tại Real Madrid - 1

C.Ronaldo và các đồng đội ở Real Madrid từng nằm trong tấm ngắm của "sát thủ máu lạnh"

Thế nhưng, “siêu sao” người Bồ Đào Nha cũng không thể nào quên được chuyện từng suýt bị ám sát vào năm 2014. Câu chuyện trên đã được tờ El Confidencial (Tây Ban Nha) kể lại vào hôm qua.

Cụ thể, một tay súng chuyên nghiệp có tên Santiago Sanchez Ramirez (người có biệt danh là El Sniper) đã thu thập hình ảnh của C.Ronaldo và nhiều cầu thủ khác của Real Madrid. Tuy nhiên, khi chưa kịp ra tay thì tay súng này đã bị bắt giữ.

Tháng 7/2014, cảnh sát đã đột nhập một khách sạn ở Madrid và bắt giữ Santiago Sanchez Ramirez. Khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều vũ khí chuyên dụng. Kèm theo đó, tay súng này còn lưu giữ hình ảnh của nhiều cầu thủ Real Madrid như C.Ronaldo, Gareth Bale, Isco, Sergio Ramos, HLV Ancelotti và Chủ tịch Florentino Perez.

C.Ronaldo từng suýt bị ám sát tại Real Madrid - 2

Tính mạng của C.Ronaldo từng bị đe dọa

Chia sẻ trước báo giới, Santiago Sanchez Ramirez kể lại: “Tôi phát hiện lỗ hổng trong hệ thống an ninh của Real Madrid. Tôi đã tiến hành thu thập thông tin và hình ảnh của nhiều cầu thủ. Với hệ thống an ninh lỏng lẻo của Real Madrid, tôi hoàn toàn có thể bắn chết C.Ronaldo hay Chủ tịch Florentino Perez bất cứ lúc nào”.

Sau đó, một tổ chức tội phạm khét tiếng ở Tây Ban Nha đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ này. Mặc dù chưa có thiệt hại về tính mạng nhưng những người Real Madrid đã lo ngay ngáy sau lời khai của Santiago Sanchez Ramirez.

Tay súng này đã bị kết án 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí và đe dọa tính mạng người khác. Ngoài các ngôi sao bóng đá, “sát thủ máu lạnh” còn bị cho là có âm mưu sát hại nhiều nhân vật nổi tiếng khác ở Tây Ban Nha, trong đó có nhà Vua Juan Carlos VI cùng cha là ông Felipe I.

H.Long