1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo tỏa sáng, Real Madrid đả bại AS Roma

(Dân trí) - Thi đấu trên sân Olympico, nhưng Real Madrid vẫn áp đảo hoàn toàn về thế trận để giành chiến thắng 2-0 trước AS Roma ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Người lập công cho đoàn quân HLV Zidane là C.Ronaldo và Jese.

Sau những thất bại trước AS Roma trong quá khứ, Real Madrid tỏ ra thận trọng trong chuyến hành quân đến sân Olympico. Với HLV Zidane, đây là trận đấu vô cùng quan trọng bởi ý nghĩa, tính chất và người hâm mộ thành Madrid chờ đợi "Kền kền trắng" thể hiện được bản lĩnh của mình trước đối thủ đẳng cấp.

Real Madrid áp đảo hoàn toàn về thế trận
Real Madrid áp đảo hoàn toàn về thế trận

Dù phải đá trên sân khách, nhưng Real Madrid vẫn cố gắng giành quyền chủ động về thế trận. AS Roma đã chọn lối đá phòng ngự phản công và gần như suốt hiệp 1, cả 11 cầu thủ của họ chỉ ở trên phần sân nhà. Chính điều đó khiến hiệp 1 có rất ít cơ hội được tạo ra và không có bàn thắng nào được ghi.

Trong thế trận kiểu này, sự tỏa sáng nơi các ngôi sao đóng vai trò vô cùng quan trọng và C.Ronaldo khai thông thế bế tắc ở phút 57. Đây là bàn thắng thứ 7 của CR7 trong 3 trận đấu gần đây nhất và anh vẫn là siêu sao sáng nhất của Real Madrid dưới thời Zidane.

Về cuối trận, Jese còn ghi thêm bàn thắng nữa ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho Real Madrid. Có được lượi thế quá lớn trong chuyến hành quân đến Roma, Real Madrid sẽ có được sự thoải mái nhất định ở trận lượt về tại Bernabeu ngày 11/3 tới.

HLV Zidane vẫn giữ đội hình xuất phát ưa thích của mình với Modric, Kroos, Isco ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho James Rodriguez, Benzema, Ronaldo. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Real Madrid tăng tốc và sự cơ động của Isco cùng Rodriguez giúp Real Madrid áp đảo về thế trận. Tuy nhiên lối chơi chặt chẽ và sẵn sàng chơi quyết liệt khi cần thiết của AS Roma khiến Real Madrid bế tắc trong 30 phút đầu tiên.

C.Ronaldo giúp Real Madrid vượt lên dẫn trước
C.Ronaldo giúp Real Madrid vượt lên dẫn trước

Cơ hội đáng kể đầu tiên đến với Real Madrid ở phút 33 khi C.Ronaldo nỗ lực đi bóng rồi chuyền sang cho Marcelo, hậu vệ người Brazil tung cú vuốt bóng khá đẹp mắt nhưng tài năng của thủ thành Szczesny đã cứu thua cho AS Roma.

Ba phút sau, C.Ronaldo bất ngờ tung cú sút phạt từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang. CR7 chơi đầy năng nổ, nhưng anh luôn nhận sự kèm cặp chặt từ các hậu vệ AS Roma và có quá ít khoảng trống để xử lý bóng.

Hàng thủ Real Madrid có phen thót tim ở cuối hiệp 1 khi El Shaarawy có bóng nguy hiểm trong vòng cấm, rất may là Varane đã lăn xả cản phá kịp thời. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, khi AS Roma chọn lối đá phòng ngự tiêu cực.

Bước sang hiệp 2, thế chủ động vẫn hoàn toàn thuộc về Real Madrid và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 57. Từ đường chuyền của Marcelo, C.Ronaldo đảo bóng kỹ thuật vượt qua Florenzi trước khi dứt điểm chuẩn xác vào góc xa hạ Szczesny, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Niềm vui của HLV ZIdane và các học trò
Niềm vui của HLV ZIdane và các học trò

Sau bàn thua, AS Roma quyết định dồn lên tấn công và HLV Spalletti quyết định tung Dzeko vào sân thay El Shaarawy. Real Madrid chơi chậm để bảo toàn tỷ số và tận dụng sơ hở của hàng thủ Roma khi dâng cao.

Phút 74, Mohamed Salah chuyền dài để William Vainqueur tung cú đá căng khiến Navas đứng nhìn, nhưng bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc. Ở tình huống này, Varane mắc lỗi khi kèm người không chính xác.

C.Ronaldo cũng có cơ hội đẹp ở phút 80 nhưng cú đánh đầu ở cự ly gần của anh không hạ được Szczesny. Nhưng 4phút trước khi hết giờ, Jese đi bóng tốc độ trước khi tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sệt vào góc xa ấn định tỷ số 2-0 cho Real Madrid.

Đội hình thi đấu

AS Roma: Szczesny, Florenzi (Totti 87), Manolas, Rudiger, Digne, Pjanic, Vainqueur (De Rossi 77), Nainggolan, Salah, Perotti, El Shaarawy (Dzeko 63)

Real Madrid: Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Isco (Kovacic 64), Rodriguez (Jese 82), Benzema, Ronaldo

Kim Anh