1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

C. Ronaldo tiếp tục mờ nhạt, Real Madrid chịu chia điểm

(Dân trí) - Trước sự chứng kiến của 80.000 khán giả tại Bernabeu, C. Ronaldo tiếp tục không để lại dấu ấn nào trong sắc áo CLB mới khiến Real Madrid bị Al-Ittihad cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ hai Cúp Hòa bình.

 

Khác với trận thắng nhọc nhằn Shamrock Rovers 1-0 cách đây 1 tuần, HLV Pellegrini cho Benzema ra sân ngay từ đầu và chơi với 3 mũi nhọn Raul-Benzema-Ronaldo trên hàng công. Sneijder sắm vai nhạc trưởng ở khu vực giữa sân còn bộ đôi Gago-Lass Diarra chủ yếu lo nhiệm vụ phòng ngự.

 

Thủ quân Raul đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp ăn ý cùng Karim Benzema ở phút 55. Tuy nhiên, Al-Ittihad đã kịp gỡ hòa chỉ sau đó 10 phút nhờ pha đánh đầu chuẩn xác Hicham Aboucherouane.
 
 
C. Ronaldo tiếp tục mờ nhạt, Real Madrid chịu chia điểm - 1

Real Madrid không thể giành được 3 điểm trước Al-Ittihad trên sân nhà

 

Không thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ dưới cơ, CLB Hoàng gia buộc phải đánh bại LDU Quito mới có thể giành vé duy nhất vào bán kết Cúp Hòa bình năm nay. Còn với C. Ronaldo, anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn hòa nhập cùng đội bóng và thể hiện giá trị của cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
 

Trước một đối thủ thua kém rõ rệt về đẳng cấp, Real Madrid không mất quá nhiều thời gian để áp đặt thế trận. Ronaldo là tâm điểm chính trên sân khi mỗi lần CR9 chạm bóng, hàng vạn khán giả tại Bernabeu luôn dành cho anh sự cổ vũ nồng nhiệt nhất.

 

Phút thứ 14, siêu sao người Bồ Đào Nha có được pha phối hợp cực kỳ đẹp mắt cùng Sneijder và Benzema nhưng ở pha dứt điểm cuối cùng, tiền vệ người Hà Lan lại đưa bóng đi vọt xà. Ngay sau đó, Raul có cơ hội vô cùng thuận lợi nhưng cú sút như búa bổ của “Chúa nhẫn” lại bị thủ thành Zaid xuất sắc cản phá.
 
 
C. Ronaldo tiếp tục mờ nhạt, Real Madrid chịu chia điểm - 2

Ronaldo (phải) tiếp tục mờ nhạt trong màu áo Real Madrid

 

Sau khoảng thời gian đầu bị ép, Al Ittihad dần lấy lại thế trận. Phút 27, Hazzazi nhận bóng ở vòng cấm trong tình huống Dudek đã bị lố đá từ quả đá phạt trước nhưng tiền đạo đội khách lại dứt điểm ra ngoài một cách khó hiểu.

 

Những phút tiếp theo ở hiệp 1 diễn ra khá chậm rãi khi hai bên chủ trương chơi chắc bên phần sân nhà nên không có nhiều cơ hội được tạo ra. Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Pellegrini thúc giục các học trò đẩy cao đội hình lên tấn công và kiềm chế sự hưng phấn của đối thủ.

 

Chính những điều chỉnh về lối chơi đã giúp Real Madrid khởi sắc hơn trong hiệp 2 và đến phút 55, họ đã chuyển hóa ưu thế đó bằng bàn thắng. Từ đường chọc khe của Benzema, thủ quân Raul dùng kỹ thuật vượt qua Alshamrani trước khi xỉa bóng gọn ghẽ vào góc xa, đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.
 
 
C. Ronaldo tiếp tục mờ nhạt, Real Madrid chịu chia điểm - 3

Pha lập công của Raul không đủ giúp Real giành chiến thắng

 

Bàn thua khiến Al Ittihad bừng tỉnh và họ quyết tâm dồn toàn đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng ở phút 65 khi Al Saqri thực hiện quả treo bóng chuẩn xác cho Aboucherouane bật cao đánh đầu hơn Gago tung lưới Dudek, san bằng tỷ số 1-1 đầy bất ngờ.

 

Ngay sau đó, HLV Pellegrini đưa Robben, Higuain, Granero vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công nhưng trước một Al Ittihad chơi khá quyết tâm, “Kền kền trắng” không thể tìm đường vào cầu môn của Zaid. Thậm chí nếu Dudek không xuất sắc bay người đẩy cú sút của Aboucherouane, có lẽ Real Madrid đã phải lần thứ hai nhận “trái đắng”.

 

Dù đã rất nỗ lực nhưng CLB Hoàng gia không thể tìm kiếm được chiến thắng và chấp nhận bị cầm hòa 1-1 ngay tại Bernabeu. Nếu muốn giành vé vào bán kết, Real Madrid chỉ còn cửa phải đánh bại LDU Quito ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

 

Đội hình thi đấu:

 

Real Madrid: Dudek, Miguel Torres, Garay (Agus 46'), Metzelder, Drenthe, Lass Diarra, Gago (Guti 65'), Cristiano Ronaldo (Higuaín 65'), Sneijder (Granero 75'), Raúl, Benzema (Robben 65').

 

Al Ittihad: Zaid; Alrahab (Alzubaidi 90'), Fallatah, Alshamrani; Aboshgair, Hazazi (Almeshal 73'), Aboucherouane, Almukhaini; Alsaqri (Khariri 88'), Almontashari, Alnumare (Alsaeed 78').

 

Anh Tuấn