1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

ĐTVN sau hai buổi tập đầu tiên:

"Buồn, vui" hàng tiền vệ

(Dân trí) - Sau khi trở về từ ASIAD, đội tuyển VN đã có những buổi tập đầu tiên tại Nhổn. Có hai điểm đáng chú ý ở những buổi tập này: Các “cựu binh” khi được gọi trở lại sẽ hòa nhập ra sao? Và những “lỗ hổng” đã hoặc đang rò sẽ được bịt kín như thế nào?

Trong hai buổi tập đầu tiên, ông Riedl đã tỏ ra khá quan tâm tới bộ ba Mạnh Dũng – Hữu Thắng – Phương Nam. Và thực tiễn cho thấy trong ba người này thì Hữu Thắng tỏ ra “chơi được” hơn cả.

 

Khi được xếp vào vị trí sở trường ở trung tâm hàng tiên vệ, Thắng đã ít nhiều thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình: khả năng tỳ đè, óc quan sát, nhanh nhạy trong việc chuyển thế trận từ thủ sang công. Thêm vào đó, Minh Phương cũng chơi khá tốt, khi thực sự làm chủ được khu vực giữa sân. Vậy thì sự kết hợp giữa bộ đôi Hữu Thắng – Minh Phương sẽ giúp cho khu trung tâm có thêm nhiều sức sống?

 

Tất nhiên là mọi thứ còn phải chờ, nhưng ít ra, với việc cả Thắng lẫn Phương đều tỏ rõ sự thiện chiến thì khu vực này đã có thêm nhiều phương án lựa chọn hơn.

 

Nhưng dịch chuyển sang bên cánh, đặc biệt là cánh trái thì ĐT lại đang bộc lộ một khoảng trống lớn. Bảo Khanh tiếp tục không thoát khỏi “nỗi ám ảnh chấn thương”, đã bị loại khỏi đội hình đi dự King’s Cup, và nhiều khả năng cũng không dự AFF Cup.

 

Mất Khanh, tính đột biến trong những pha công phá biên trái sẽ giảm mạnh. Hai sự lựa chọn còn lại là Vũ Phong, Văn Biển thực ra chỉ có thể chơi ở mức tròn vai. Liệu ông Riedl có dám thử nghiệm Mai Tiến Thành ở vị trí này?

 

Như thế, hàng tiền vệ bây giờ đang rơi vào tình cảnh “hai nửa buồn vui”, khi mà khu vực trung tâm vừa có dấu hiệu khởi sắc thì biên trái lại hé mở một khoảng trống lớn. Rất nhiều người đang nghĩ tới bệnh “xệ cánh”, khi mà biên trái nhiều khả năng sẽ “liệt” và nhiều khả năng cũng sẽ trở thành gót chân Asin của ĐT.

 

Một trường hợp còn lại cũng phải chuẩn bị rời đội vì chấn thương đầu gối là Đức Dương. Nhưng thực ra không ai bất ngờ với “kết cục” này, vì ngay cả khi không chấn thương thì Đức Dương cũng khó lòng cạnh tranh nổi với đàn anh Hữu Thắng – Minh Phương – Hồng Minh ở vị trí tiền vệ trung tâm.

 

Tất cả các cầu thủ còn lại vẫn khỏe, và nhìn chung vẫn giữ được phong độ ổn định. Ông Riedl giữ cường độ tập luyện ở mức vừa phải khi chỉ chia đội hình thi đấu đối kháng trong khoảng ba hiệp, mỗi hiệp 20 phút.

Rất có thể King’s Cup sắp tới sẽ là dịp ông Riedl thử nghiệm những phương án chiến thuật cuối cùng trước khi cả đội bước vào trận đánh quan trọng AFF Cup.

 

Lệ Đài Trang