1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm vòng 6 Pemiership 06/07

Bước ngoặt cho The Blues?

(Dân trí) - Cuối tuần qua, lần đầu tiên ở mùa giải mới, "Gã nhà giàu" Chelsea leo lên ngôi đầu BXH- điều mà Premiership đã quá quen và phải ... chấp nhận trong suốt 2 năm qua. Ai sẽ đủ sức "soán ngôi" The Blues hay đó tiếp tục là bước ngoặt để họ thẳng tiến?

Khởi đầu mùa bóng "chuệch choạc" với thất bại 1-2 trước Boro ngay ở vòng hai, song với bản lĩnh của những nhà ĐKVĐ Premiership, các học trò của Jose Mourinho đã trở lại ấn tượng với bốn trận thắng liên tiếp trước Blackburn (2-0), Charlton (2-1), Liverpool (1-0) và Fulham (2-0).

 

Với 12 điểm trọn vẹn đó, kèm theo việc Quỷ đỏ MU bất ngờ "hụt hơi" (thua 1, hòa 1 trong hai trận gần đây), Chelsea hiên ngang trở lại ngôi đầu bảng trong sự dè chừng và bất lực của mọi đội bóng.

 

Đối với giới chuyên môn cũng như CĐV bóng đá Anh, chắc chắn đây không hề một sự kiện bình thường, bởi đơn giản, cũng vào thời điểm này năm ngoái, The Blues lần đầu tiên lên dẫn đầu BXH (sau 5 vòng đấu), để rồi sau đó... giữ luôn vị trí ấy!

 

Hiện tại, có thể nhiều người cho rằng vẫn còn quá sớm để dự đoán về một điều tương tự sẽ xảy ra, khi mà Portsmouth hoàn toàn có khả năng vượt qua thầy trò Mourinho ngay trong đêm nay, nếu như họ giành trọn 3 điểm trước đội khách Bolton.

 

Song, nếu nhìn xa hơn- tức là gạch tên Pompey khỏi cuộc đua tới chức VĐ, rõ ràng MU, Liverpool cũng như Arsenal đối mặt với khó khăn rất lớn nếu như họ muốn giành lại ngôi đầu bảng của The Blues, một khi "Gã nhà giàu" đã tìm lại mạch chiến thắng và vượt lên. 

 

Bước ngoặt cho The Blues? - 1

Drogba ngày càng khẳng định vị trí số 1 trên
hàng công Chelsea.

 

Có nhiều lý do để CĐV Chelsea cũng như giới chuyên môn tin vào điều đó. Bởi thứ nhất, Jose Mourinho đang nắm trong tay quá nhiều ngôi sao- một đội hình đủ, nếu không muốn nói là thừa chiều sâu, để có thể duy trì sự ổn định hiện có.

 

Thứ hai, chính sự "dồi dào" đó gián tiếp khiến đội bóng của ông dần quen với việc giành chiến thắng chỉ bằng những khoảnh khắc "chói" sáng của một cá nhân.

 

Họ đã thắng Charlton (2-1) bằng cú đánh đầu "xuất thần" của Carvalho, vượt qua "kình địch" Liverpool (1-0) bằng cú vô-lê tuyệt vời của Drogba.

 

Và gần đây nhất, trong một thế trận khó khăn trước Fulham, sự tỏa sáng đúng lúc của Frank Lampard đã "cứu" họ khỏi một kết quả thất vọng tại Craven Cottage.

 

Quan trọng hơn, đây lại chính là điểm khác biệt mà Chelsea hoàn toàn có thể tự hào khi so sánh với 3 "đại gia" còn lại của giải Ngoại hạng là MU, Liverpool và Arsenal.

 

Vậy thì thử hỏi, khi The Blues gần như không vấp ngã bởi họ có đủ những ngôi sao sẵn sàng "lóe sáng", cơ hội nào để các đội bóng khác có thể vượt lên?

 

BXH sau vòng 6 Premier League 2006/07

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Chelsea

15

6

5

0

1

11:3

2

Portsmouth

13

5

4

1

0

9:0

3

MU

13

6

4

1

1

12:4

4

Everton

12

6

3

3

0

11:5

5

Aston Villa

12

6

3

3

0

8:3

6

Liverpool

10

6

3

1

2

8:6

7

Reading

10

6

3

1

2

8:7

 8

Arsenal

8

5

2

2

1

6:3

9

Bolton

8

5

2

2

1

4:3

10

Blackburn

8

6

2

2

1

6:8

11

Fulham

8

6

2

2

1

5:9

12

Newcastle

7

6

2

1

3

6:8

13

Man City

7

6

2

1

3

5:8

14

Wigan

5

5

1

2

2

5:6

15

West Ham

5

6

1

2

2

6:9

16

Middlesbrough

5

6

1

2

2

5:10

17

Tottenham

4

6

1

1

4

2:8

18

Watford

3

6

0

3

3

4:7

19

Charlton

3

6

1

0

5

4:11

20

Sheffield Utd

2

6

0

2

4

2:9

 

Phan Trung