1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nhân vật&Ý kiến:

“Bóng đá VN đừng mong ngóc đầu lên!”

(Dân trí)- “10 ngày, 3 chuyện, 1 bản chất. Cứ làm ăn kiểu này, không lụn bại là may, đừng mong ngóc đầu lên nổi”. Đó là lời tâm huyết Ký Cải khi trao đổi với Ký Thật.

Ký Thật bước vào quán café ven đường, gọi một ly chim sẻ thơm phức, hít một hơi dài và tựa lưng vào thành ghế. Chưa kịp nhâm nhi lấy một ngụm thì bỗng ở cửa, một tay nhẵn nhụi mày râu bước vào:

 

Mày râu: - Kìa anh Ký Thật! Trái đất này quả là nhỏ bé!

 

Ký Thật (ngớ người): - Chẳng hay anh là …?

 

Mày râu: - Anh không nhớ tôi sao. Tôi là Ký Cải, bạn đồng hao thuở nhỏ của anh. Sau vì bất đồng lối sống, nên mỗi người theo một nghiệp. Nhớ chưa?

 

Ký Thật: - A, nhớ rồi, anh Ký Cải. Nào, sau bao năm làm báo Lá Cải, anh còn thấy quyết định của mình đúng chăng?

 

Mày râu (Ký Cải): Chán ngán lắm rồi, càng moi móc đời tư, càng thấy “chăn có rận”.

 

Ký Thật: - Ừ, moi móc đời tư của người khác là không tốt.

 

Ký Cải (cong cớn): Ai bảo anh, trong cái thời buổi công tư lẫn lộn này, không hiểu đời tư giải thích sao nổi chuyện công. Anh làm bóng đá phỏng? Anh chạy đến sân phỏng? Vứt. Muốn hiểu được bóng đá VN, phải lần vào đời tư, vin vào đời tư, may ra mới hiểu nổi.

 

Ký Thật (vặc lại): Thế anh hiểu gì về bóng đá VN rồi nào?

 

Ký Cải (nhếch mép): Hiểu chứ, hiểu đến mức chẳng muốn hiểu thêm. Nhưng tôi nói cho anh hay, BĐVN đừng mong ngóc đầu lên nổi!

 

Ký Thật: Anh cực đoan thế, anh không thấy Liên đoàn, Ủy ban, cả BHL ĐT, cả các CLB đều rất nỗ lực đấy sao?

 

Ký Cải: Ừ, tôi nào dám phủ nhận, nhưng chỉ riêng 10 ngày qua, tôi xâu chuỗi 3 sự việc, và thấy nếu cứ đà này, không lụn bại là may.

 

Ký Thật: Tôi không hiểu!

 

Ký Cải: Chuyện đầu tiên nhé. Futsal VN đi đá giải châu (Á – Ký Thật), rồi về giải ao (Đông Nam Á – Ký Thật), thua toàn là thua. Thua Inđô, Mã Lai còn chịu được, chứ thua cả ông Cămpuchia thì ai chịu nổi.

 

Xấu hổ, nghe bảo hôm đội ta thắng Maldives 5-0, mấy ông quan sướng lắm. Chuẩn bị thế mà cũng thắng được 1 trận. Nếu chuẩn bị tử tế không khéo vô địch chứ chẳng chơi.

 

Ký Thật: Chuẩn bị thế nào?

 

Ký Cải: Này nhé: VFF chẳng đả động gì, để mặc Liên đoàn TPHCM tự lo tự liệu. Tuyển quân thì vớ đủ Nam đủ Bắc cho đỡ bị tỵ nạnh, chứ có biết quân đá thế nào đâu.

 

Quân lượm về đó, cho ngồi đó, đến sát ngày đi vẫn chẳng được tập tành ra hồn, đến ai làm HLV cũng không hề hay biết. Tôi hỏi anh, có ai đời làm ăn thế không? Đó có gọi là đem con bỏ chợ, đánh trống bỏ dùi không?

 

Ký Thật: Ừ, anh cũng có lý. Chuyện thứ 2 thì sao?

 

Ký Cải: Anh làm bóng đá, anh có biết ai là Trưởng ban thi đua khen thưởng kỷ luật của VFF Nhiệm kỳ IV không?

 

Ký Thật: Biết, ông Vũ Hạng. Nhưng ông ấy về hưu rồi, còn liên quan gì nữa?

 

Ký Cải: Anh đúng là, ông ấy trở lại rồi. Làm giám sát đàng hoàng nhé, 3 trận ở giải Hạng nhì hẳn hoi. Không biết BĐVN thiếu người có năng lực đến mức nào mà phải vời lại một ông quan bị “xử” ngầm về làm chân giám sát.

 

Mà tôi nói để anh hay, quan có “chàm” mà về, có gì đảm bảo cho việc móc ngoặc, xin cho, trao nhận không quay lại nào? Năng lực yếu kém, tư tưởng “có mùi”, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra tiếp đây.

 

Thậm chí còn có tin vỉa hè nói tôi hay, ông ấy trở lại được là nhờ “ô dù” từ “trên”. Dù là do thiếu người có năng lực, hay là nhờ ô dù, thì cũng đều chẳng hay ho gì. Thiếu năng lực đã tệ, cục bộ nâng đỡ cho nhau càng tệ hơn. Ấy vậy mà …

 

Ký Thật: Rồi, rồi. Tôi hiểu rồi. Thế còn chuyện thứ 3?

 

Ký Cải: Chuyện thứ 3 thì người ta nói ầm lên rồi, tôi cũng chẳng phải nói. Anh đọc Thông báo số 15 của BTC giải V-League chưa? Xử phạt hẳn 2 CLB nhé, riêng cậu nhóc Hoàng (trung vệ Huy Hoàng của P.SLNA – Ký Thật) bị phạt đứt 2 triệu đồng. Đà Nẵng thì bị yêu cầu là phải nhắc nhở cầu thủ, đặc biệt là ông “vua mồm” Mạnh Dũng (trung vệ Mạnh Dũng của Đà Nẵng – Ký Thật).

 

Đấy, anh thấy đã quyết liệt chưa, đã mạnh mẽ chưa. Hay tin ông nhóc bị phạt 2 triệu đồng, tôi lật tung hết mọi Điều lệ, Quy chế, Quy định mà chẳng thấy khung hình phạt nào như thế cả. Chỉ thấy trong Điều 45, Quy định kỷ luật của VFF có ghi:

 

1. Người có hành vi sỉ nhục người khác dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là sử dụng cử chỉ, động tác hoặc ngôn ngữ công kích, sẽ bị phạt đình chỉ ít nhất hai trận đấu.

 

2. Nếu đối tượng bị công kích là LĐBĐVN hoặc một cơ quan, một đại diện của LĐBĐVN, thời gian đình chỉ sẽ bị tăng lên gấp đôi (+100%). Mức phạt tiền tối thiểu là 4.000.000 VNĐ cũng sẽ được áp dụng.

 

Theo ngu ý của tôi, màn lạy lục của ông nhóc xứng đáng với tội này. Nhưng chắc VFF nghĩ khác, không biết có phải vì thế mà ngay 1 tuần sau đó ông nhóc lại nhảy xổ vào cầu thủ đội bạn để nhận thẻ đỏ cho hả hê?

 

Ký Thật: Ừ nhỉ, mà hình như phản ứng của VFF với các trọng tài cũng chưa được kiên quyết lắm.

 

Ký Cải: Anh nói đúng, nhưng mà thôi, cái này người ta nói nhiều lắm rồi mà có được tích sự gì đâu. Tôi mà nói nữa lại có kẻ phật ý. Chỉ riêng 3 chuyện tôi nói đã thấy hết các cố tật của Liên đoàn rồi.

 

Xem nào, làm ăn không có kế hoạch (chuyện ĐT Futsal – Ký Thật), thiếu người có năng lực hoặc cục bộ bao che (chuyện ông Vũ Hạng – Ký Thật), sợ đụng chạm và thiếu kiên quyết với sai phạm (chuyện kỷ luật xung quanh vòng 14 V-League – Ký Thật). Bây giờ thì anh hiểu vì sao tôi nói BĐVN không ngóc đầu lên nổi rồi chứ?

 

Ký Thật: Đấy là anh nói chứ không phải tôi đấy nhé. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Thôi uống coffee đi, nguội lạnh hết rồi kìa!

 

Ký Thật (chộp ghi)