Bóng bàn Nhật Bản đánh bại Trung Quốc, giành HCV lịch sử
(Dân trí) - Cơn địa chấn vừa được đội tuyển bóng bàn Nhật Bản tạo ra ở Asiad 20. Lần đầu tiên sau 32 năm, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc mất huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam Asiad.
Dấu mốc lịch sử vừa được đội tuyển bóng bàn Nhật Bản thiết lập ở kỳ Asiad 20 diễn ra trên sân nhà khi đánh bại đội tuyển Trung Quốc ở nội dung đồng đội nam. Trong trận chung kết diễn ra vào chiều 24/9 (giờ Việt Nam), các tay vợt Nhật Bản đã thi đấu bùng nổ để giành tấm huy chương vàng (HCV) được xem là danh giá nhất trong 7 nội dung thi đấu ở Asiad 20 (gồm nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ).

Tuyển bóng bàn Nhật Bản ăn mừng chiến thắng trước tuyển Trung Quốc ở trận chung kết để giành tấm HCV Asiad danh giá sau 32 năm thống trị của "đất nước tỷ dân" (Ảnh: NHK).
Đây được xem là tấm huy chương lịch sử của đội bóng "xứ sở mặt trời mọc" khi bóng bàn Trung Quốc đã thống trị nội dung đồng đội nam trong suốt 32 năm, với 8 kỳ Asiad liên tiếp kể từ Asiad 1994 đến Asiad 2022.
Tuy nhiên ở kỳ Asiad 20 diễn ra trên sân nhà, các tay vợt Nhật Bản đã thi đấu vô cùng ấn tượng và giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước đối thủ để lên ngôi vương.
Ở trận đấu đầu tiên giữa tay vợt số một thế giới Wang Chuqin với tài năng trẻ người Nhật Bản, Sora Matsushima (hạng 4 thế giới), tay vợt của Trung Quốc sớm gặp khó khăn khi bị đối thủ dẫn trước 2 set đấu đầu tiên.
Tuy nhiên bản lĩnh đã giúp Wang Chuqin thắng lại hai set đấu tiếp theo để đưa trận đấu vào set đấu quyết định. Ở set đấu này, Wang Chuqin tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành chiến thắng sát nút 11-9 và thắng chung cuộc đối thủ 3-2.

Tomokazu Harimoto đã có một trận chung kết bùng nổ trước các tay vợt người Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã).
Tuy nhiên ở trận đấu thứ hai, tay vợt của Trung Quốc Wen Rubo (hạng 15 thế giới) đã thi đấu hoàn toàn lép vế trước tay vợt số một người Nhật Bản Tomokazu Harimoto (hạng 5) và nhanh chóng để thua 1-3 sau 4 set đấu.
Ở trận đấu thứ ba, tay vợt trẻ của Trung Quốc Lin Shidong (người từng giữ hạng 1 thế giới vào tháng 2/2025 khi mới 19 tuổi và hiện tại đã rớt xuống hạng 8) cũng đã chứng tỏ bản lĩnh khi ngược dòng đánh bại tay vợt Togami Hayabusa với tỷ số 3-1, qua đó giúp Trung Quốc có lợi thế dẫn trước 2-1 sau 3 trận đấu.

Tomokazu Harimoto (trái) giành chiến thắng khó tin 3-0 trước Wang Chuqin, tạo tiền đề giúp tuyển Nhật Bản ngược dòng đánh bại đối thủ sau 5 trận đấu (Ảnh: Tân Hoa Xã).
Ở trận đấu thứ 4, điều ít người nghĩ tới khi tay vợt Tomokazu Harimoto thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng khó tin 3-0 trước tay vợt số một thế giới Wang Chuqin và cân bằng tỷ số 2-2 sau 4 trận đấu.
Ở trận đấu quyết định, tay vợt Sora Matsushima đã không phụ lòng các đồng đội khi giành chiến thắng 3-1 trước tay vợt Wen Rubo, qua đó giúp bóng bàn Nhật Bản thắng Trung Quốc với tỷ số chung cuộc 3-2 và giành HCV Asiad 20 đầy danh giá.
Thất bại trước tuyển Nhật Bản ở Asiad 20 khiến bóng bàn Trung Quốc cảm thấy lo ngại khi Olympic 2028 sắp diễn ra, với việc bóng bàn nhiều nước trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ và sẵn sàng lật đổ sự thống trị ở môn thể thao sản sinh ra nhiều tài năng nhất của "đất nước tỷ dân".
Trong khi đó, ở trận chung kết đồng đội nữ không có bất ngờ xảy ra khi đội tuyển Trung Quốc tiếp tục đối đầu Nhật Bản và dễ dàng giành chiến thắng 3-0.
Ba tay vợt hàng đầu thế giới của Trung Quốc là Sun Yingsha, Wang Manyu và Kual Man đã vượt qua các tay vợt Miwa Harimoto, Hina Hayata và Mima Ito để giúp bóng bàn Trung Quốc giành HCV lần thứ 12 trong 13 kỳ Đại hội thể thao châu Á kể từ năm 1974 đến nay.





