Biển người hâm mộ chào đón đội tuyển Tây Ban Nha về nước
(Dân trí) - Hàng triệu người đổ ra đường phố Madrid để chào đón đội tuyển Tây Ban Nha lúc rạng sáng nay (21/7, theo giờ Việt Nam), khi đội bóng có biệt danh La Roja mang cúp vàng thế giới về nước.
26 cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha đã được đón tiếp bởi Hoàng gia Tây Ban Nha, và sau đó là Thủ tướng Pedro Sanchez.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói: “Cảm ơn HLV Luis de la Fuente và các cầu thủ vì lối chơi, sự nỗ lực và chiến thắng ở World Cup 2026. Chúng tôi thực sự rất phấn khích khi xem các bạn thi đấu”.

Hoàng gia Tây Ban Nha chào đón đội tuyển mang cúp trở về (Ảnh: Getty).
Đội tuyển Tây Ban Nha sau đó lên một chiếc xe buýt mui trần để tham gia cuộc diễu hành náo nhiệt qua trung tâm Madrid. Trên thân của chiếc xe buýt này có dòng chữ “Những ngôi sao cùng nhau tỏa sáng”.
Các cầu thủ Tây Ban Nha mang theo chiếc cúp vô địch World Cup và mặc áo có dòng chữ “Somos Campeones” (Chúng ta là nhà vô địch).

Đội tuyển Tây Ban Nha diễu hành bằng xe buýt mui trần (Ảnh: AFP).

Không khí lễ hội tại thủ đô Madrid (Ảnh: Reuters).
Họ nhảy múa và giao lưu với người hâm mộ trên tuyến đường mà họ diễu hành, dọc theo những đại lộ lịch sử ở Madrid, từ gần cung điện Moncloa, nơi ở chính thức của thủ tướng, đến quảng trường Cibeles.
Hàng triệu người đã đổ ra các đường phố Madrid để được tận mắt chứng kiến các cầu thủ “ẵm” cúp vô địch thế giới về nhà.

Hàng triệu người đổ ra đường phố ở Madrid để ăn mừng (Ảnh: AFP).

Đây là lần thứ hai trong lịch sử, người dân Tây Ban Nha được ăn mừng ngôi vô địch World Cup (Ảnh: Getty).
Còn tại quảng trường Cibeles, hàng trăm ngàn người tụ tập chung vui với toàn đội. Không khí ở khu vực này được khuấy động bởi các ca sĩ nổi tiếng nhất Tây Ban Nha như Aitana, Ana Mena và Lola Indigo.
Tại đây, các cầu thủ thuộc đội bóng xứ sở đấu bò làm động tác giơ cao cúp vô địch một lần nữa, nhưng lần này là trước người hâm mộ quê nhà, để các cổ động viên Tây Ban Nha được chứng kiến giây phút huy hoàng của họ.

Quảng trường Cibeles tại Madrid là địa điểm chính của buổi lễ ăn mừng đội tuyển Tây Ban Nha về nước với ngôi vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Người hâm mộ Tây Ban Nha không giấu nổi sự phấn khích (Ảnh: Reuters).
HLV Luis de la Fuente nói: “Đây thực sự là một trải nghiệm đầy cảm xúc và tự hào. Tôi tự hào khi được đại diện cho một đất nước tuyệt vời, với những người hâm mộ cuồng nhiệt và tận tâm như vậy. Trong tôi lúc này tràn ngập niềm vui”.

Tài năng trẻ Lamine Yamal phấn khích trước đám đông người hâm mộ (Ảnh: AFP).
Đây là lần thứ hai đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup, sau lần đầu vào năm 2010. Đây cũng là lần thứ hai đội bóng xứ sở đấu bò vô địch World Cup (2026) sau khi vô địch Euro (2024). Lần trước, họ vô địch World Cup 2010 sau khi vô địch Euro 2008.






