1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Benzema và Jese lập công, Real Madrid “hạ ngọt” Osasuna

(Dân trí) - Áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn, tuy nhiên trong một ngày kém duyên của các chân sút, đặc biệt là C.Ronaldo, Real Madrid chỉ có được chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước Osasuna.

Trong vòng một thập niên trở lại đây, Real Madrid đã không ít lần bị loại một cách ê chề tại đấu trường Copa del Rey. Chính vì vậy, HLV Ancelotti tỏ ra rất thận trọng khi tiếp đón Osasuna trên sân nhà Santiago Bernabeu ở lượt đi vòng 16 đội Copa del Rey. Bằng chứng là chiến lược gia người Italia tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất có thể của Real Madrid vào thời điểm hiện tại.

Real Madrid có chiến
thắng dễ dàng trước Osasuna
Real Madrid có chiến thắng dễ dàng trước Osasuna

Có chăng chỉ có một chút xáo trộn trên hàng công với việc Jese, tài năng trẻ đang thi đấu rất ấn tượng thời gian gần đây được ra sân ngay từ đầu cũng như tiếp tục “xoay tua” vị trí thủ môn như đã tuyên bố với sự xuất hiện ngay từ đầu của thủ quân Casillas. Tung ra sân đội hình mạnh, lẽ dĩ nhiên Real Madrid cho thấy quyết tâm giải quyết chiếc vé vào vòng tứ kết Copa del Rey ngay từ trận lượt đi này bằng cách dâng cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận.

Vợi lực lượng vượt trội hoàn toàn, Real Madrid chiếm hoàn toàn thế trận trên sân và liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương. Ngay từ những phút đâu, lần lượt Luka Modric rồi Karim Benzema có những pha đi bóng lắt léo từ cánh trái đột nhập vào vòng cấm địa rồi tung ra cú sút nhằm về phía góc xa, đáng tiếc những pha dứt điểm này đều đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đến phút 16 của trận đấu, C.Ronaldo thực hiện pha qua người đầy kỹ thuật rồi chọc khe cho Jese băng xuống đối mặt thủ thành đối phương. Tuy nhiên thủ thành Riesgo đã kịp thời băng ra cản pha tình huống đi bóng của tiền đạo trẻ bên phía Real Madrid. Ở tình huống này, trọng tài chính Pérez Montero đã xử lý một cách khá khó hiểu khi thổi phạt đền nhưng rồi trước phản ứng dữ dội của các cầu thủ Osasuna thì trọng tài này lại quay ngược quyết định, cảnh cáo Jese bằng một chiến thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

Theo dõi kỹ băng ghi hình thì thực chất đây là một tình huống cản phá hoàn toàn hợp lệ của thủ thành Riesgo, tuy nhiên Jese cũng không hề cố tình ăn vạ để kiếm phạt đền. Chỉ 2 phút sau khi “mừng hụt”, Real Madrid đã được ăn mừng thật sự. Từ điểm đá phạt hơi chếch sang bên cánh trái hướng tấn công, Modric treo bóng vào bên trong cho Benzema bật cao đánh đầu đầy nhạy cảm tung lưới Osasuna, mở tỉ số trận đấu.

Jese tiếp tục bén
duyên ghi bàn
Jese tiếp tục bén duyên ghi bàn

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu, Real Madrid dễ dàng kiểm soát cục diện trận đấu mà không tốn quá nhiều sức lực. Tuy nhiên trong một ngày mà hàng công thi đấu không thực sự quá bùng nổ, áp lực mà đội chủ nhà tạo về phía khung thành Osasuna cũng không được duy trì một cách đều đặn. Real Madrid kiểm soát nhiều bóng, phong tỏa hoàn toàn mọi hướng tấn công của đối thủ nhưng cũng chẳng tạo ra được quá nhiều cơ hội ăn bàn đáng kể.

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, tình huống tấn công đáng chú ý nhất của Real Madrid tiếp tục đến từ một pha bóng cố định ở phút 33 với cú sút phạt chệch cột dọc của C.Ronaldo. Bước sang hiệp 2, khả năng tấn công của Real Madrid được cải thiện đáng kể khi các chân sút liên tục bắn phá khung thành Osasuna. Trong vòng 20 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà tạo ra không dưới 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Dẫu vậy, hầu hết những cơ hội này đều bị Benzema và C.Ronaldo, hai chân sút chủ lực của Real Madrid bỏ lỡ một cách khá vô duyên. Pha tấn công duy nhất được cụ thể hóa thành bàn thắng đến ở phút 60, cả Benzema và C.Ronaldo đều tham gia vào pha bóng này tuy nhiên người ghi bàn nhân đôi cách biệt là tài năng trẻ Jese. Những phút cuối trận, Real Madrid tiếp tục tạo ra thêm vài cơ hội ăn bàn nữa nhưng đều không tận dụng thành công.


Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo; Illarramendi (Casemiro, min. 87), Modric; Bale, Jesé (Isco, min. 70), Cristiano; y Benzema (Morata, min. 80).
Osasuna: Riesgo; Oier, Miguel Flaño, Arribas, Damiá; Silva (Puñal, min. 58), Loe; Cejudo (Bertrán, min. 79), De las Cuevas (José García, min. 68), Roberto Torres; y Oriol Riera.

Ngọc Trung