1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 30 Ligue I

Benzema bừng sáng, Lyon củng cố ngôi đầu

(Dân trí) - Trước một Le Mans thua kém về nhiều mặt, Lyon đã không mấy khó khăn để có được chiến thắng 3-1 thuyết phục với cú đúp của “sát thủ” Benzema. Cùng lúc đó Marseille cũng có một chiến thắng đậm đà khi hạ St-Etienne với tỷ số 3-0.

 
Benzema bừng sáng, Lyon củng cố ngôi đầu - 1

Benzema (phải) đã tìm lại được bản năng “sát thủ”

Bỏ lại sau lưng chuỗi trận trồi sụt, cuối tuần qua ĐKVĐ Lyon đã lại thể hiện được bản lĩnh vốn có khi hạ Le Mans đến 3-1 ngay trên sân đối phương. Trận này Benzema lại cho thấy bản năng “sát thủ” của mình với một cú đúp vào các phút 44 và 58. Trước đó, Boumsong (18’) là người mở tỷ số cho Les Lyonais. Bàn danh dự của đội chủ nhà đến ở phút 78 do công của Le Tallec.

 

Với chiến thắng này “sư tử” sông Rohnes đã có 59 điểm sau 30 vòng đấu, tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng.

 

Vòng 30 Ligue I

Bordeaux 1-0  Nancy

Grenoble 1–3 Lorient

Le Mans 1–3 Lyon

Monaco 0–1 Le Havre

Nantes 0–2 Lille

Valenciennes 2-0 Auxerre

Caen 0-0 Toulouse

Paris S.G 2-1 Nice

Sochaux 3-0 Rennes

St-Etienne 0-3 Marseille

Bước vào trận đấu, với áp lực phải có điếm số để tránh xa nhóm rớt hạng Le Mans đã chủ động tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 8, thủ thành Lloris của Lyon sớm phải trổ tài sau cú dứt điểm rất tốt của Roland Lamah. 6 phút sau đội khách có câu trả lời khi đội trưởng Juninho thực hiện một cú sút phạt đúng thương hiệu, khiến thủ môn đối phương vất vả cản phá.

 

Khi mà thế trận đang ở thế giằng co thì Lyon đã thể hiện rất rõ bản lĩnh của mình với khả năng tận dụng tốt tình huống cố định. Phút 18, xuất phát từ quả đá phạt bên cánh phải của Juninho, Makoun bật cao đánh đầu nhưng bị hậu vệ đối phương truy cản. Bóng bật ra đến đúng vị trí của Boumsong. Một cú sút rất nhanh đưa bóng đập đất bay vào góc xa và tỷ số được mở cho Lyon.

 

Liền sau đó, Le Mans có câu trả lời. Nhận pha xẻ cánh nhanh của Roland Lamah, Gervinho đột phá đầy quyết tâm bên góc phải trước khi lật bóng trở lại vòng cấm địa. Không một cầu thủ Lyon nào đón trúng bóng tạo điều kiện cho Frederic Thomas bắt vô lê chéo góc kỹ thuật. Thủ thành Lloris đã đứng nhìn bóng bay vào góc cao, thế nhưng Jean Makoun kịp đánh đầu phá bóng trên vạch vôi.
 
 
Benzema bừng sáng, Lyon củng cố ngôi đầu - 2

Le Mans (đỏ) không phải đối thủ của Lyon

3 phút sau cầu môn đội khách lại chao đảo khi Le Mans thực hiện một pha chồng cánh rất nhanh ở góc trái vạch 16m50. Đáng tiếc là trong pha đối mặt với Lloris, Mathieu Coutadeur lại dứt điểm trúng chân thủ môn đối phương.

 

Liên tục bỏ lỡ cơ hội, phút 44 Le Mans đã phải trả giá. Trong một tình huống tấn công trung lộ, Benzema cho thấy giá trị của mình khi cầm bóng chạy chếch sang góc phải vạch 16m50. Dù trước mặt có đến 2 hậu vệ đối phương, “sát thủ” của Lyon vẫn tung một cú sút chìm chéo góc. Bóng đi như kẻ chỉ vào góc chết làm bó tay Yohann Pele. 2-0 cho Les Gones

 

Bước vào hiệp hai, đoàn quân của HLV Claude Puel còn đẩy cao tốc độ hơn nữa. Ngay phút 50, Benzema và Makoun đã có pha phối hợp tạo điều kiện cho Juinho tung cú cắt kéo ngay trong vạch 16m50. Đáng tiếc là bóng đi chưa đủ khó để hạ thủ thành Pele.

 

Nhưng các CĐV đội khách không phải tiếc lâu bởi chỉ 8 phút sau họ cũng có được bàn thắng thứ ba khi cú sút xa của Kim Kallstrom bị thủ thành Pele đấm ra. Ngay lập tức Benzema ập vào đánh đầu bồi, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0.

 

Không còn gì để mất, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm bàn gỡ. Và sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng đến phút 78 họ cũng tìm được đường vào khung thành Lloris. Nhận quả tạt bên cánh phải của Fredrik Stromstad, Modibo Maiga bật cao đánh đầu nhưng lại bị hậu vệ Lyon truy cản. Xuất hiện rất kịp thời, Le Tallec nhanh nhẹn xoay người dứt điểm gỡ bàn danh dự cho đội nhà. 3-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

 

Đội hình thi đấu
 

Le Mans: Y.Pelé - G.Cerdan, I.Camara, C.Geder, F.Thomas (F.Stromstad 65) - L.Baal, M.Coutadeur (C.Paulo André 81) D.Goulon, R.Lamah (A.Le Tallec 72) - M.Maïga, Gervinho.

 

Lyon: H.Lloris - J.Boumsong, F.Clerc, Cris, F.Grosso - J.Makoun, H.Ederson (K.Keita 74’), M.Bodmer (K.Kallstrom 58’) - Juninho, K.Benzema, A.Mounier (M.Pjanic 58’).

 

Ở trận đấu muộn nhất diễn ra rạng sáng nay, Marseille tiếp tục cho thấy quyết tâm bám đuổi rất lớn khi vượt qua Saint-Etienne với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Niang (60’, 75’) và pha dứt điểm thành công của Brandao (73’). Với kết quả này đội bóng thành phố cảng tiếp tục duy trì khoảng cách chỉ 1 điểm so với Lyon.

 

BXH Ligue I 2008/09

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Lyon

59

30

17

8

5

41

22

2

Marseille

58

30

16

10

4

48

26

3

Bordeaux

56

30

16

8

6

48

29

4

Lille

55

30

15

10

5

43

29

5

Paris-SG

55

30

17

4

9

43

33

6

Toulouse

53

30

14

11

5

37

21

7

Rennes

48

30

11

15

4

32

22

8

Nice

41

30

11

8

11

34

33

9

Lorient

38

30

9

11

10

37

34

10

Auxerre

37

30

10

7

13

25

29

11

Valenciennes

36

30

8

12

10

28

29

12

Monaco

36

30

9

9

12

34

36

13

Grenoble

35

30

8

11

11

20

29

14

Sochaux

32

30

7

11

12

33

38

15

Le Mans

32

30

8

8

14

34

44

16

Nancy

30

30

7

9

14

27

39

17

Nantes

30

30

7

9

14

26

42

18

Saint-Etienne

29

30

8

5

17

27

46

19

Caen

28

30

5

13

12

32

38

20

Le Havre

21

30

6

3

21

24

54

 
Hoàng Tùng