1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bầu Đức nhớ... nhầm ngày?

Trong mấy ngày qua, cả "bầu" Đức lẫn ông Nguyễn Công Phương, cán bộ Sở TDTT Gia Lai đều xuất hiện trên mặt báo để thanh minh về sự cố bồi dưỡng hụt 200 USD cho trọng tài Dương Mạnh Hùng. Nhưng nếu xét kỹ, trong lời giải thích của 2 nhân vật này có không ít tình tiết vô lý.

Lì xì từ 10 tháng Chạp?

 

Ông Đức thừa nhận: ''Chuyện bồi dưỡng 200 USD là có. Trận đấu ấy diễn ra vào chiều 27 Tết Nguyên đán. Không chỉ có trọng tài, từ bảo vệ sân trở đi tôi cũng chỉ đạo đưa tiền lì xì'', còn ông Phương cho biết: ''Sau trận đấu ở tứ kết Cúp QG 2003 giữa HA.GL và GĐT.LA, do thời điểm trận đấu diễn ra gần Tết Nguyên đán, nên CLB có phong bì nhờ tôi đưa hộ anh em trọng tài làm quà Tết''.

 

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại cuốn lịch năm 2003, không khó để nhận thấy rằng thời điểm diễn ra trận bán kết Cúp QG giữa HAGL và GĐTLA không phải vào chiều 27 Tết như lời giải thích của ông Đức và ông Phương. Theo đó, trận đấu này diễn ra vào ngày 12/01/2003 dương lịch, tức ngày mồng 10 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ, nghĩa là cách ngày 27 Tết hơn nửa tháng trời.

 

Trong khi đó, trọng tài Dương Mạnh Hùng đã ra Huế từ ngày 25/01/2003 (23 Tết) để tham gia điều khiển trận Huế-Hải Phòng ở giải hạng Nhất, và chỉ ngay hôm sau (26/01, tức là 24 Tết) ông Hùng đã trở ra Hà Nội. Vì thế, nếu theo lời trần tình của ông Phương thì phải chăng trọng tài Dương Mạnh Hùng đã trở lại Pleiku vào ngày 27 Tết để chờ gặp ông Phương và nhận tiền lì xì?

 

Không những thế, theo báo cáo của trọng tài Dương Mạnh Hùng với Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly và Trưởng ban Khen thưởng-Thi đua-Kỷ luật Vũ Hạng, thì việc ông Phương ''lì xì'' 200 USD cho ông Hùng diễn ra trước trận đấu 2 ngày, tức ngày 10/01/2003 (ngày 8 tháng Chạp).

 

Còn về khía cạnh luật pháp, việc bầu Đức và ông Phương hồn nhiên trả lời trên báo rằng khoản tiền 200 USD nói trên chỉ là ''bồi dưỡng'', ''lì xì'' và ''chuyện đưa phong bì cho trọng tài chẳng có gì ghê gớm, chẳng liên quan gì đến tiêu cực'' cũng là một vấn đề cần phải bàn tới.

 

Theo Điều 279, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam, đã có quy định về tội nhận hối lộ như sau: ''Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng... sẽ bị buộc vào tội danh nhận hối lộ''.

 

Guồng máy vẫn chạy

 

Bất chấp những thông tin bất lợi xuất hiện trên mặt báo thời gian qua, không khí tập luyện của đội bóng phố núi vẫn vui vẻ. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Thái Lan Arjharn, đội đang tập thể lực vào buổi sáng và đến chiều tập kỹ thuật để gắn kết những con người mới và cũ.

 

Đội bóng của bầu Đức tiếp tục có nhiều xáo trộn về nhân sự khi hàng loạt những cầu thủ ngoại tỉnh như Chu Ngọc Cảnh, Quang Trãi, Thành Long ... lên đường ra đi. Đội lấy được trung vệ Hùng Dũng từ Đà Nẵng để tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự thì lại phải đánh đổi tuyển thủ U23 Việt Nam Trần Hải Lâm...

 

Tuy nhiên GĐKT Nguyễn Văn Vinh khẳng định rằng không có gì phải lo lắng bởi hàng loạt cầu thủ trẻ như Việt Anh, Đình Việt, Minh Thiện ... được thử lửa qua mùa giải trước giờ đã trưởng thành. Hơn nữa đội bóng cũng đang mạnh dạn chuyển từ phong cách Thái sang phong cách Brazil và tân binh đáng giá đầu tiên chính là vua phá lưới V-League 2005 Kesley.

 

Mới đến Pleiku từ ngày 11/10 thì ngay sáng qua (12/10), Kesley đã ra sân tập luyện cùng đồng đội mới. Với phẩm chất săn bàn đã được khẳng định, cầu thủ 23 tuổi này được coi là người kế tục vị trí của Kiatisak vốn đã qua thời đỉnh cao. Sắp tới sẽ có hai cầu thủ Brazil sang thử việc và một trong số này sẽ được chọn.

 

Theo Tú Anh - Uyên Nguyên

Vietnamnet