Barcelona: Bộ “Lego” đắt giá
Trò chơi xếp hình của Chủ tịch Joan Laporta và ông thầy Frank Rijkaard sẽ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết nếu sự kết hợp FC Barcelona - Thierry Henry thành sự thật...
Và có lẽ, khi đó, ngay đến cả ông chủ những bộ đồ chơi lắp ghép danh tiếng nhất, Lego, Jesper Ovesen cũng không thể tưởng tượng ra rằng, thế giới lại có thứ được lắp ghép từ những cá thể hoàn chỉnh đến tuyệt vời như thế.
Như thông tin đã được tờ AS xác nhận, Dream Team của Rijkaard sắp có được tiền đạo người Pháp một cách êm thấm hơn tưởng tượng rất nhiều. Laporta quá khôn ngoan và hơn thế, vị Chủ tịch của đội bóng xứ Catalan lại có tất cả để thực thi ý tưởng của mình.
Nói một cách hoa mĩ là “ý tưởng”, nhưng thực chất, những gì Barca đã làm không khác Real Madrid dưới thời Perez là bao, khi “ve vãn rồi hạ gục” con mồi bằng ánh hào quang đầy vẻ quyến rũ của mình.
Laporta chưa nắm đằng chuôi nhưng chắc chắn, trong vụ này, vị luật sư giàu có cũng không dại gì nắm đằng lưỡi. Mà hơn thế, Barca tỏ ra rất có ưu thế trong vụ mua bán này.
Bởi, nếu không thế, ở Highbury hôm thứ hai vừa qua đã chẳng xảy ra chuyện, nhóm ba người có trách nhiệm đã phải bỏ không ít thời gian, ngồi vào bàn chỉ để nói về duy nhất 1 vấn đề: Henry đi hay ở lại?
Arsenal không thể thiếu Herry, nhưng họ cũng không thể giữ chân Titi một khi sự việc sắp tới còn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho phía Barca. Thử hình dung, nếu người Catalonia giành cú đúp Liga và Champions League, Milan và Madrid liệu có là đối thủ của Barca trong vụ cạnh tranh chữ ký của tiền đạo người Pháp?
Milan hay nước Ý chẳng khác gì nhau, Bernabeu giờ không phải là điểm đến lý tưởng. Và còn nơi nào trên thế giới hơn Nou Camp? Rõ ràng, trong phiên họp 3 bên nói trên, một người thực tế như David Dein đã phải hiểu rằng, 3 người đại diện của SEM – công ty đại diện của Henry - muốn gì thời điểm này.
Trong khi, sự có mặt của Jerome Andersson, Geoff Weston và con trai của David Dein, Darren, hầu như cũng chỉ đóng vai “quân xanh” trong cuộc thương thuyết giá trị lên tới 9 triệu euro/năm.
Arsenal có thể vẫn chấp nhận được mức lương mà phía “Henry” đã đề nghị. Nhưng như thế không có nghĩa là vụ thương thảo về bản hợp đồng mới đã thành công.
Mà thực tế, sự việc lại diễn ra theo chiều hướng khác, hoàn toàn không có lợi cho phía Arsenal, vì khi Henry đã viện đến công ty đại diện, tức là thế giới sắp có bộ đồ chơi “lego” đắt hơn bất kỳ bộ nào mà công ty sản xuất đồ chơi của Đan Mạch đã làm ra.
Theo Bình Minh
Thể thao Việt Nam





