Báo chí Áo: "Đội nhà thất bại trong gang tấc giữa đêm Wembley nhiệm màu"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Đội tuyển Áo cống hiến cho khán giả thế giới trận đấu nghẹt thở với Italia, đáng tiếc là họ thua 1-2. Thất bại này khiến truyền thông Áo càng thêm hụt hẫng, vì họ đã rất gần chiến thắng.

Bàn thắng quý hơn vàng của Chiesa ở hiệp phụ

Tờ Krone của Áo chạy dòng tít đầy tiếc nuối: "Tuyển Áo thất bại trong gang tấc giữa đêm Wembley nhiệm màu".

Còn trong phần nội dung, báo này viết: "Kết thúc, mọi thứ đã kết thúc, Euro 2020 đã khép lại với đội tuyển Áo. Đội bóng của HLV Foda không thể vượt qua Italia, đội tuyển mà trước đó họ có đến 30 trận bất bại liên tục. Tuyển Áo cũng chưa thể thắng Italia từ năm 1960".

Báo chí Áo: Đội nhà thất bại trong gang tấc giữa đêm Wembley nhiệm màu - 1

Trận Áo - Italia diễn ra đầy kịch tính.

"Italia có thể nhập cuộc khí thế hơn, nhưng Áo chơi đầy hy sinh và ngoan cường. Thậm chí, tuyển Áo đã khiến cả thế giới sửng sốt ở phút 75. Đường chuyền của Alaba đưa bóng đến vị trí của Arnautovic, cầu thủ này đánh đầu đưa bóng dội trúng xà ngang vào lưới.

Nhưng khoảnh khắc cay đắng cho đội Áo, do trọng tài Anthony Taylor sau khi tham khảo VAR, xác định có lỗi việt vị" - tờ Krone nói thêm. 

Lời khen dành cho đội tuyển Áo của HLV Franco Foda chưa dừng lại tại đó, trong một trận đấu mà đội bóng này chơi hay đến không ngờ, ngay cả khi bị dẫn trước.

Tờ Krone viết tiếp: "Áo đã thể hiện tinh thần và ý chí tuyệt vời, ngay cả khi bị dẫn trước hai bàn và không còn có sự hiện diện của Arnautovic trên sân để dẫn dắt hàng tấn công".

Báo chí Áo: Đội nhà thất bại trong gang tấc giữa đêm Wembley nhiệm màu - 2

Tiền đạo Arnautovic của đội Áo có một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

"Kịch tính của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào, sau pha đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Kalajdzic. Đấy là khúc dạo đầu cho những phút cuối cực kỳ hấp dẫn" - vẫn là bình luận của tờ Krone.

Cho dù tuyển Áo không dành được quyền vào tứ kết, nhưng truyền thông nước này chỉ tiếc nuối chứ không thất vọng về đội nhà.

Trong một bài báo khác, cũng tờ Krone dẫn lời tiền đạo Arnautovic của tuyển Áo: "Với cá nhân tôi, thất bại với một bàn thắng bị từ chối quả là khó khăn. Nhưng chúng ta phải biết chấp nhận. Italia là một đối thủ mạnh, họ có nhiều phẩm chất tốt, còn chúng tôi chỉ không gặp may".