Bàn thắng từ trên trời rơi xuống, vô cùng hài hước ở Champions League

H. Long

(Dân trí) - Jacob Ramsey của Aston Villa đã ghi bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp vào lưới Young Boys. Việc hàng thủ CLB Thụy Sĩ thi đấu quá tệ, tạo nên bàn thắng hài hước cho Aston Villa.

Aston Villa lần đầu tiên trở lại đấu trường Champions League kể từ năm 1982. Thậm chí, ở thời điểm ấy, giải đấu chưa mang tên gọi Champions League như hiện nay. Sự trở lại của Aston Villa là câu chuyện thú vị.

Bàn thắng từ trên trời rơi xuống, vô cùng hài hước ở Champions League - 1

Jacob Ramsey đã ghi bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Trận đấu với Young Boys được xem là cơ hội lớn để Aston Villa đánh dấu màn trở lại của mình. Cuối cùng, đội bóng Anh đã thành công khi giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 3-0 trước đại diện Thụy Sĩ.

Young Boys, đúng như tên gọi của mình, thi đấu ngờ nghệch như những đứa trẻ. Mặc dù trong những năm gần đây, kinh nghiệm của Young Boys ở cúp châu Âu tốt hơn hẳn so với Aston Villa. Thế nhưng, điều đó không thể giúp họ chơi bản lĩnh hơn.

Trong đó, bàn thua thứ hai của Young Boys là minh chứng rõ nét nhất cho sự ngờ nghệch của đội bóng này. Tới mức, tờ Yahoo miêu tả đây là bàn thua hài hước nhất mọi thời đại ở Champions League.

Yahoo cho rằng hàng thủ Young Boys dường như vẫn đang mắc kẹt ở năm 1982 (mùa giải gần nhất Aston Villa dự cúp C1 châu Âu). Bởi lẽ, các cầu thủ Young Boys phản ứng quá chậm chạp, không đúng với tinh thần bóng đá hiện đại.

Bàn thắng từ trên trời rơi xuống, vô cùng hài hước ở Champions League - 2

Sai lầm của Young Boys đã tạo nên bàn thắng hài hước cho Aston Villa (Ảnh: ESPN).

Phút 38, trong một tình huống tưởng chừng như bình thường, có tới 6 cầu thủ Young Boys xuất hiện trong vòng cấm. Rogers của Aston Villa thực hiện cú căng ngang, Tanguy Zoukrou đã phá bóng ra tới vị trí của Mohamed Camara.

Mohamed Camara không gặp bất kỳ sự áp sát nào từ các cầu thủ Aston Villa nhưng thay vì phá bóng lên, anh lại chậm rãi thực hiện đường chuyền về cho thủ môn (vốn bị hai cầu thủ Aston Villa vây trước mặt). Cuối cùng, thủ môn David von Ballmoos đã buộc phải phạm lỗi với Olie Watkins nhưng anh không thể ngăn được Jacob Ramsey ghi bàn vào lưới trống.

Thậm chí, trong tình huống này, Jacob Ramsey còn có đủ thời gian để cân chỉnh xem sút bóng vào vị trí nào trong khung thành.

Bình luận trên TNT Sports, cựu danh thủ Darren Fletcher thốt lên: "Hàng thủ của Young Boys thi đấu quá tệ". Cựu cầu thủ Man Utd mô tả Young Boys giống như chơi thứ bóng đá nhi đồng U9, chứ không phải ở đẳng cấp chuyên nghiệp.

Cựu cầu thủ Ally McCoist cũng bình luận: "Quá tệ hại". Ông cho rằng những pha bóng đá như vậy khó xuất hiện trong bóng đá đỉnh cao.

Sau chiến thắng trước Young Boys, Aston Villa đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Họ sẽ lần lượt đối đầu với Bayern Munich, Bologna, Club Brugge, Juventus, RB Leipzig, Monaco và Celtic trong các trận đấu tiếp theo.