1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

B.Bình Dương rơi vào bảng không quá nặng ở AFC Champions League 2016

(Dân trí) - Kết quả bốc thăm vòng bảng giải vô địch châu Á tầm CLB cho kết quả tương đối khả quan với đại diện của bóng đá Việt Nam là B.Bình Dương, khi đội bóng đất Thủ Dầu nằm trong bảng tương đối dễ thở.

Theo kết quả bốc thăm vừa được công bố, B.Bình Dương rơi vào bảng E cùng các đội Joenbuk Huyndai (Hàn Quốc), Jiangsu Saint (Trung Quốc), cùng một đội vượt qua vòng play-off giữa các đội đến từ Thái Lan, Myanmar hoặc một đội bóng tầm trung của Nhật Bản.

 

B.Bình Dương của Công Vinh rơi vào bảng tương đối dễ thở tại AFC Champions League (ảnh: Nguyễn Đình)
B.Bình Dương của Công Vinh rơi vào bảng tương đối dễ thở tại AFC Champions League (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Trong bảng E này, theo đánh giá của giới chuyên môn, ngoại trừ Joenbuk Huyndai được đánh  giá cao nhất, các đội khác chưa chắc đã là ngáo ộp với nhà đương kim vô địch V-League.

Jiangsu Saint (Trung Quốc) là một cái tên khá xa lạ với làng cầu châu lục, trong khi bóng đá Trung Quốc cũng hiện không còn quá mạnh so với trước đây. Về phía các đội bóng như đội hạng 3 Thái Lan, Yangon United (Myanmar), hay đội tầm trung của bóng đá Nhật Bản có thể là những đối thủ chơi được với B.Bình Dương.

Nhìn chung, vấn đề mấu chốt của B.Bình Dương hay bất cứ đội bóng nào của Việt Nam ở sân chơi châu lục là họ sẽ thi đấu với thái độ nào. Nếu các đội bóng này thực sự quyết tâm, cơ hội không phải không có.

HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương cho rằng: “AFC Champions League là sân chơi lớn, nên chúng tôi phải chuẩn bị nghiêm túc. B.Bình Dương là đương kim vô địch V-League, chúng tôi cần phải giữ gìn hình ảnh của mình và của bóng đá Việt Nam”.

Một đại diện khác của V-League tại AFC Champions League năm sau là Hà Nội T&T sẽ phải trải qua 2 giai đoạn đá play-off. Đầu tiên là trận đấu với Kitchee (Hong Kong – Trung Quốc) vào đầu tháng 2. Nếu vượt qua giai đoạn này, Hà Nội T&T sẽ đá thêm 1 trận play-off nữa để giành quyền vào vòng đấu bảng.

Kim Điền

 

B.Bình Dương rơi vào bảng không quá nặng ở AFC Champions League 2016 - 2