1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Andrea Pirlo: Leonardo da Vinci của bóng đá Italia

(Dân trí) - Bóng đá Italia chưa khi nào rơi vào tình trạng thiếu hụt tài năng như trước Euro 2012 lần này và sứ mệnh làm nên lịch sử được gánh lên vai những cựu binh danh tiếng. Ngôi sao được kỳ vọng nhất chính là Pirlo, được mệnh danh là Leonardo da Vinci của Azzurri.

 

Nước Ý có thể sản sinh ra những số 10 vĩ đại như Roberto Baggio, Totti, Del Piero, hay những chân sút cự phách như Vieri, Signori hay Inzaghi, nhưng có lẽ Pirlo là một trong những tiền vệ trung tâm tầm cỡ mà chắc vài chục năm nữa, xứ sở mỳ ống mới có thể tìm ra được người thứ hai.
 
 
Andrea Pirlo: Leonardo da Vinci của bóng đá Italia

Pirlo, ngôi sao sáng nhất của Italia tại World Cup 2006

 

Pirlo chơi ở vị trí “số 8” thuần túy, anh đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, ngoài việc thu hồi bóng Pirlo đảm nhận trách nhiệm phát động tấn công và giữ nhịp trận đấu. Ngôi sao 32 tuổi này có thể thích ứng tốt được với sơ đồ 4-3-1-2 lẫn 4-3-3, nhờ kỹ thuật chuyền bóng cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

 

Cả Ancelotti lẫn Lippi đều nhìn nhận ra khả năng xuất chúng đó của Pirlo và hai chiến lược gia vĩ đại này đều thành công. Với Ancelotti là hai chức vô địch Champions League 2003, 2007 cùng Milan, còn Lippi là ngôi vô địch thế giới 2006 cùng Italia, mà trong đó Lippi chính là trái tim trong lối chơi.

 

Cầu thủ có thân hình mỏng manh và ánh mắt ngái ngủ đã luôn chiến đấu thầm lặng ở giữa sân, biết cách thay đổi cục diện trận đấu bằng những cú vẩy má tinh tế, các đường chuyền có độ chính xác tuyệt đối từ cự ly 60m, đặc biệt là khả năng giữ nhịp trận đấu hoàn hảo.

 

World Cup 2006 chứng kiến một nhạc trường Pirlo tỏa sáng rực rỡ, còn Italia thất bại trước TBN ở tứ kết Euro 2008 bởi đối thủ quá mạnh. Còn Italia thất bại tại World Cup 2010, khi ngôi sao Juventus vắng mặt ở hai trận đấu mở màn và sự tái xuất của anh ở trận cuối với Slovakia là quá muộn màng.

 

Chính những phầm chất kỹ thuật và khả năng vẽ nên những đường chuyền tuyệt hảo trên sân khiến nước Ý ví anh như họa sỹ tài danh Leonardo da Vinci. Pirlo là vẻ đẹp lãng mạn và nguồn cảm xúc bất tử, là hiện thân tiêu biểu nhất của thế hệ vàng bóng đá Italia đầu thế kỷ 21.
 
 
Andrea Pirlo: Leonardo da Vinci của bóng đá Italia

Pirlo gánh trọng trách lớn của Italia tại Euro 2012

 

Pirlo đã từng nghĩ đến việc chia tay ĐT Italia, nhưng sự níu kéo của tân HLV Prandelli đã thuyết phục anh ở lại. Sau một năm vang danh cùng Juventus, Pirlo cho thấy anh chưa hề sa sút dù đã bước sang tuổi 32 và luôn khao khát cống hiến cho đội quân áo Thiên thanh.

 

Italia bước vào Euro 2012 với sự âu lo, bởi họ đang thiếu tài năng trầm trọng ở hàng thủ lẫn tuyến đầu. Nhưng Azzurri lại khá mạnh ở giữa sân với các tên tuổi như Marchisio, Montolivo, Motta và đặc biệt là Pirlo, ngôi sao được HLV Prandelli đặt nhiều kỳ vọng nhất.

 

Andrea Pirlo mới chỉ ghi được 9 bàn trong 82 lần khoác áo ĐT Italia, nhưng ảnh hưởng của anh là điều không có gì phải bàn cãi. Khi các ngôi sao cùng trang lứa như Inzaghi, Del Piero, Totti, Nesta, Cannavaro vắng mặt ở giải lần này, Pirlo có trách nhiệm dẫn dắt các cầu thủ trẻ vượt qua thử thách cam go tại Ba Lan-Ukraine.

 

Euro 2012 sẽ là giải đấu cuối cùng của Pirlo và anh khao khát một lần được bước lên đỉnh châu Âu để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý mà ít cầu thủ từng đạt được (Pirlo đã có Champions League, World Cup). Cả nước Ý một lần nữa chờ đợi vào Pirlo da Vinci, cho giấc mơ thống trị lục địa già.

 

Bảo Thúy