Âm mưu của “Báo đen” Samuel Eto’o…
(Dân trí) - Báo giới Anh và TBN cho hay, thương vụ chuyển nhượng của Samuel Eto’o tới Man City sắp đổ bể khi tiền đạo này đòi hỏi khoản tiền “lót tay” lên tới 15 triệu euro. Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà “báo đen” tham lam đến vậy…

Thương vụ chuyển nhượng đình đám của Samuel Eto’o vẫn đang diễn biến thật khó lường. Trong khi Man City sẵn sàng chi mức lương kỷ lục cho “báo đen” thì bản thân cầu thủ này lại muốn ở lại Nou Camp dù biết không được chào đón.
Phát biểu trước báo giới, người đại diện của Eto’o khẳng định: “Nếu tình hình không đảo ngược 180 độ thì cậu ấy sẽ ở lại Nou Camp”. Ngay sau khi tuyên bố trên được phát đi, tờ Sun của Anh cho hay ngôi sao người Cameroon đã đưa ra một yêu cầu rất “quá đáng” khi đòi khỏi khoản tiền thưởng ký hợp đồng lên tới 15 triệu euro (tương đương 12,5 triệu bảng).
Cùng lúc đó nhà ĐKVĐ Champions League gây bất ngờ khi phản ứng theo chiều hướng “có vẻ” rất tích cực. Đài phát thanh Cadena SER cho biết BLĐ Blaugrana đã liên lạc với Eto’o và chào mời một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Phải chăng mối lương duyên giữa Eto’o và đội bóng xứ Catalan đã được nối lại?
Bản hợp đồng mà Barca đang soạn thảo rất bất thường ở chỗ mức lương của Eto’o sẽ không được tăng như thông lệ mà vẫn giữ nguyên. Điều này không gì khác ngoài thông điệp mang tính “cự tuyệt” hoàn toàn của đội chủ sân Nou Camp. Đó chính là lời tuyên bố rõ ràng nhất rằng: “Hãy đi đi, chúng tôi không muốn thấy cậu ở đây”.
Còn về phần Eto’o ai cũng hiểu rằng với một cầu thủ nhiều năm thi đấu đỉnh cao và sẵn sàng chi hàng triệu USD để phát triển bóng đá tại quê nhà như “báo đen”, tiền không phải điều quá quan trọng. Thực chất điều anh muốn lúc này chính là làm sao để thương vụ với Man “xanh” thất bại, để Laporta và Guardiola “phát điên”, phải ân hận vì đã đáp lại những cống hiến hết mình của mình bằng sự bội bạc.

Hợp đồng của “báo đen” chỉ còn thời hạn 1 năm nữa và điều đó có nghĩa là mùa tới anh sẽ ra đi mà Barca chẳng thu nổi một đồng nào, chứ đừng nói là 30 triệu euro. Trong bối cảnh nhà VĐ Champions League đang “khát” tiền để theo đuổi David Villa như hiện tại, mất mát này sẽ khiến kế hoạch chuyển nhượng của họ “phá sản”. Và vì thế nó càng khiến Laporta “cay” gấp bội.
Nếu không thể có thêm một gương mặt sáng giá cho mùa mới, Barca sẽ thực sự lâm vào một cuộc khủng hoảng đáng sợ: Eto’o vẫn còn đó nhưng bị đày ải trên băng ghế dự bị. Dưới sân Henry và Messi sẽ phải ra sức cày ải để gánh vác trọng trách ghi bàn. Trên băng ghế chỉ đạo, Guardiola chua xót nhìn đội nhà hụt hơi trong các cuộc đua. Đây chính là điều Eto’o đang mong muốn!
Dù vậy nếu sự vụ đi đúng theo chiều hướng này thì chắc chắn “báo đen” cũng không phải là người chiến thắng. Bởi khi World Cup 2010 cận kề, việc không có cơ hội ra sân thường xuyên sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến phong độ và tâm lý của Eto’o. Và có ai dám đảm bảo rằng anh không đánh mất vị trí của mình tại ĐT Cameroon?
Thêm vào đó, tương lai của chân sút này trong mùa mời cũng sẽ bị phủ bóng đen. Sẽ còn ai dám chiêu mộ một cầu thủ vừa có tiếng vô kỷ luật lại vừa mất phong độ và sẵn sàng “chơi xấu” BLĐ và HLV? Vậy nên “báo đen” hãy sớm tỉnh ngộ. Hãy ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu chứ đừng tự hủy hoại danh tiếng của mình.
Hoàng Tùng





