Chung kết CAN 2010
Ai Cập lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi VĐ
(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của siêu dự bị Mohamed Gedo đã giúp Ai Cập đánh bại “những ngôi sao đen” với tỉ số sít sao 1-0. Kết quả này vừa đủ để giúp các Pharaohs đi vào lịch sử với lần thứ 3 liên tiếp giành cúp VĐ các quốc gia châu Phi...

Người hùng Gedo của Ai Cập ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu
Trước một Ghana thi đấu nhiệt huyết, quả cảm, ĐKVĐ Ai Cập gặp phải không ít khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự. Tuy nhiên khi mà các chân sút chủ lực bế tắc thì họ lại có sự tỏa sáng của siêu dự bị Gedo. Bàn thắng quý giá của tiền đạo đang thi đấu cho Ittihad ở phút 85 đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đối phương đồng thời đem về chiếc cúp vàng thứ 7 trong lịch sử.
Bước vào trận đấu cả hai đội đều đón nhận những tin tốt lành khi Ai Cập có sự trở lại của Wael Gomaa và Emad Moteab. Bên kia chiến tuyến, các trụ cột Richard Kingson, Agyeman Opoku và Hans Sarpei cũng kịp góp mặt trong đội hình Ghana .

Nỗi buồn vô bờ của các cầu thủ Ghana
Phút thứ 7, Ai Cập được hưởng quả phạt góc đầu tiên. Bóng được treo vào khá thuận lợi nhưng Meteab lại không thể có mặt kịp thời để dứt điểm. Phút 23 Ghana đáp trả với nỗ lực đi bóng ở trung lộ và dứt điểm từ cự ly 30m của Asamoah. Tiếc là bóng đi đúng vị trí của thủ môn Hadhary.
Sau tình huống này Ai Cập nỗ lực tăng tốc giành lại quyền kiểm soát bóng ở giữa sân. Dù vậy họ gặp không ít khó khăn do Ghana triển khai đánh chặn hiệu quả cùng khả năng bọc lót kín kẽ. Ngay trước giờ giải lao đội ĐKVĐ được hưởng một quả đá phạt sát biên phải. Hosny Abd Rabo treo vào khá thuận lợi nhưng cả Hassan và Moteab đều không thể lao vào đá nối.
Những phút đầu hiệp hai, kịch bản của 45 phút đầu tiên tiếp tục được lặp lại. Các Pharaohs là những người nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng nhưng Ghana lại có vũ khí phản công sắc bén. Phút 53, Gyan khiến các CĐV đối phương thoáng giật mình khi có cú sút phạt từ cự ly chừng 22m đưa bóng sạt xà ngang.

Ai Cập đã đi vào lịch sử với chức VĐ thứ 3 liên tiếp
Không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà, lần lượt ở các phút 57 và 70 HLV của Ai Cập Shehata quyết định rút Moawad và Emad Moteab ra để đưa thay bằng Abdelshafi cùng Gedo vào sân. Kể từ đây trận đấu mới diễn ra cởi mở và hấp dẫn hơn.
Khi thời gian của trận đấu chỉ còn lại hơn 10 phút, Gyan tưởng như đã đem về bàn thắng cho Ghana khi sút bóng ngay mép vòng cấm địa. Liền sau đó, cầu thủ số 3 của “những ngôi sao đen” có cú sút phạt uy lực từ khoảng cách 23m buộc thủ thành El Hadari phải vất vả đấm bóng.
Ở phần sân bên kia, Ai Cập mặc dù không có nhiều cơ hội nhưng họ lại tận dụng rất tốt những gì có được. Phút 85 trong một đợt lên bóng nhanh ở biên trái, Gedo có pha bật tường như đá tập với Mohamed Zidan trước khi đặt lòng gọn gàng vào góc xa. Thủ thành Richard Kingson dù bay người hết tầm nhưng cũng đành bất lực. 1-0, tỷ số trận đấu được ấn định và Ai Cập có chức VĐ châu Phi lần thứ 3 liên tiếp.


Pháo hoa tưng bừng mừng nhà VĐ

Ai Cập đã đăng quang hoàn toàn xứng đáng


Hoàng Tùng





