Vụ xả súng Thái Lan: Cuộc sống không hòa đồng của nam sinh bắn chết 7 người
(Dân trí) - Nghi phạm trong vụ nổ súng tại trường học Thái Lan được biết đến là một nam sinh kín tiếng và không hòa đồng.

Học sinh trường Debsirin Nonthaburi bật khóc khi gặp lại người thân sau vụ nổ súng (Ảnh: Reuters).
Nghi phạm 14 tuổi bị cáo buộc sát hại 7 người trong vụ xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi ở Thái Lan hôm 7/8 được cho là một nam sinh ít nói, sống khép kín và được ông bà hết mực yêu thương nuôi dưỡng.
Nghi phạm được cho là đã lấy khẩu súng được đăng ký và thuộc sở hữu của ông mình để thực hiện vụ xả súng.
Cảnh sát cho biết đối tượng này đã sát hại ông bà tại nhà trước khi đến trường, nơi nghi phạm bắn chết 2 giáo viên và 3 nhân viên khác trong trường trước khi dùng súng tự sát. Ít nhất 23 người khác cũng bị thương trong vụ việc.
Nghi phạm tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện.
Samang Chaisorn, cô của nghi phạm, cho biết cháu trai bà sống khép kín và không có nhiều bạn bè.
“Cháu không phải là người vui vẻ, mà rất ít nói”, bà nói với trang tin Straits Times.
Bà cho biết khi nghe tin xảy ra vụ xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi, bà đã gọi cho ông của nam sinh để nhờ ông đến đón cháu nhưng không thể liên lạc được.
Khi đó, bà không biết cháu trai mình chính là nghi phạm nổ súng.
“Khi tôi đến nhà, cửa đã bị khóa và chúng tôi không thể vào bên trong. Trưởng thôn nhận thấy điều hòa vẫn hoạt động nên đã mang cưa đến để cắt vào nhà và vào bên trong. Khi chúng tôi bước vào, chúng tôi phát hiện họ đã tử vong”, người phụ nữ kể lại thời điểm phát hiện thi thể của ông bà nghi phạm.
Pannatorn Temrak, trưởng khu hành chính Bangkurad, nơi ông bà của nam sinh sinh sống, là một trong những người đầu tiên vào nhà.
“Khi chúng tôi vào trong, chúng tôi thấy thi thể người ông ở tầng dưới, gần khu vực bếp. Ông ấy bị bắn vào phía sau đầu”, ông Pannatorn, người quen biết gia đình, cho biết.
“Chúng tôi tìm thấy người bà ở tầng trên, trong phòng ngủ. Bà vẫn nằm dưới chăn, như thể đang ngủ”, ông Pannatorn cho biết và tin rằng người bà cũng bị bắn vào đầu.
Theo ông Pannatorn, ông bà của nam sinh là những người tốt bụng. Họ đã nuôi dưỡng cháu trai từ khi còn rất nhỏ. “Họ rất yêu thương nhau”, ông nói thêm.
Surin Adam, một tài xế xe ôm, cho biết thỉnh thoảng ông chở nam sinh này từ trường về nhà. Ông mô tả nam sinh là người ít nói và sống khép kín, hiếm khi nói chuyện trong suốt những chuyến đi.
Khoảnh khắc nghi phạm xuất hiện trong vụ xả súng ở trường học Thái Lan
Hiện chưa rõ nghi phạm có nhắm mục tiêu vào một người cụ thể nào không, khi bị cáo buộc nổ súng vào các bạn học và giáo viên trong trường.
Tuy nhiên, nghi phạm được cho là từng là nạn nhân của hành vi bắt nạt tại trường. Theo nguồn tin của Straits Times, một ngày trước vụ nổ súng, nam sinh đã bị một số học sinh khác nhốt trong nhà vệ sinh.
“Nam sinh chịu áp lực từ việc học. Hành động của cậu ta là có chủ đích. Qua những gì chúng tôi thấy, cậu ta đã có kế hoạch”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên sau khi đến thăm hiện trường.
Thủ tướng Anutin cho biết sau lễ hội Songkran diễn ra vào tháng 4, nam sinh này đã đăng một bức ảnh khẩu súng của ông mình và cho biết khẩu súng có giấy phép.
Ngoài việc học tại trường trong tuần, nam sinh còn tham gia các lớp học thêm vào cuối tuần và thích chơi các trò chơi bắn súng vào cuối ngày, kéo dài đến nửa đêm.
“Nam sinh được mô tả là ít nói, không quá hòa đồng và có kết quả học tập khá tốt”, Thiếu tướng cảnh sát Dejrapee Kongdee, Tư lệnh Cảnh sát tỉnh Nonthaburi, cho biết.
Các điều tra viên sẽ tìm hiểu động cơ của vụ tấn công cũng như cách nghi phạm có được khẩu súng. Thông tin sơ bộ cho thấy nam sinh đã mang khẩu súng đến trường bên trong một chiếc túi.





