Vụ người chết trở về gây xôn xao dư luận Anh
(Dân trí) - Vài ngày qua, báo chí Anh liên tục đưa tin về một người đàn ông được khẳng định là đã chết cách đây 5 năm nhưng lại “hiện hình” tại đồn cảnh sát ở thủ đô London vào tuần trước.
Câu chuyện bắt đầu hồi năm 2002 khi John Darwin, một cựu giáo viên khoa học, được cho là đã mất tích trên biển sau khi xác chiếc cano của ông đã bị sóng đánh tan tành và trôi dạt vào một bãi biển ở Seaton Carew, gần thành phố Hartlepool.
Một cuộc tìm kiếm người mất tích với qui mô lớn đã được các nhà chức trách tiến hành nhưng không hề phát hiện dấu tích nào của ông Darwin, khi đó 51 tuổi.
6 tháng sau khi John Darwin mất tích, vợ ông là Anne, một nhân viên lễ tân phòng khám cho một bác sĩ, nói: “Người chết đều phải tổ chức lễ tang. Họ có một bia mộ và có cái gì đó để chứng minh rằng họ đã tồn tại trên trái đất này. Nhưng không có thi thể của Darwin, tôi không biết phải làm thế nào”.
Sau cái chết của Darwin, gia đình bà Anne đã được trả khoản tiền bảo hiểm vào khoảng 200.000 USD và 120.000 USD tiền lương hưu.
Tuy nhiên, âm mưu giả chết để kiếm tiền bồi thường đã vỡ lở khi hình ảnh John Darwin và vợ chụp năm 2006, tức là 4 năm sau cái chết của ông, xuất hiện trên trang web của một công ty du lịch của Panama khi họ có chuyến đi nghỉ tại đây.
Bằng chứng trên khiến bà Anne Darwin không thể chối bỏ sự thật rằng chồng bà còn sống. Trước cơ quan điều tra, bà Anne thú nhận, ông Darwin đã bí mật trở về nhà một năm sau khi ông mất tích. Ban đầu, bà Anne đã không thể nhận ra chồng vì sự thay đổi hình dạng.
Bà Anne nói: “Darwin ăn mặc nhếch nhác. Tôi thậm chí còn không nhận ra chồng mình. Tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi hỏi anh ấy đã ở đâu suốt thời gian qua nhưng Darwin nói điều đó không quan trọng mà quan trọng là anh ấy đang có mặt tại nhà”.
“Dù mừng vì chồng vẫn còn sống nhưng tôi không khỏi giận dữ. Anh ấy quay trở lại để mong tôi tha thứ. Tôi đã muốn khai ra tất cả mọi chuyện Darwin đã làm nhưng anh ấy đe doạ tôi không được tiết lộ. Và thế là tôi đã nói dối. Sai lầm lớn nhất của tôi là cố giấu giếm anh ta. Tôi thậm chí không dám kể thật với con cái mình”.
Bà Anne cũng khai, ông Darwin đã lên kế hoạch biến mất vào đầu năm 2002 để trốn thoát khoản nợ hàng nghìn bảng Anh sau khi thua lỗ trong một vụ buôn bán bất động sản.
“Darwin nói rằng chỉ có một cách để thoát nợ là giả chết. Tôi đã khuyên anh ấy đừng làm như vậy và đó là điều sai trái. Nhưng tôi cũng không biết anh ta lên kế hoạch như thế nào và bao giờ sẽ thực hiện”.
Suốt mấy nằm liền, ông Darwin đã ra vào và sống chui lủi tại một căn phòng bí mật của ngôi nhà mà những người hàng xóm và con cái không hay biết. Kế hoạch của Darwin là lấy toàn bộ tiền bảo hiểm sau khi nợ nần được xoá và dự định sẽ đến định cư ở một nơi khác.
Giờ đây thì ông Darwin đang bị giam giữ và được cảnh sát tiếp tục lấy lời khai. Câu chuyện về trò lừa đảo của hai vợ chồng Darwin đã trở thành tâm điểm của báo chí Anh suốt một tuần qua. Còn 2 con trai của họ là Anthony và Mark thì bị sốc và tuyên bố không muốn còn gặp nhìn mặt cha mẹ.
VTH
Theo Dailymail, Telegraph





