1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vị Tết quê hương nơi xứ sở Chuột túi

(Dân trí) - Ất Mùi 2015 là cái Tết thứ ba tôi đón ở thủ đô nước Úc. Là một du học sinh đến từ Hà Nội, Tết trong tôi luôn là cảm giác sum họp gia đình, tất bật đi chợ mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quần áo mới, phố xá đông đúc vui tươi, nườm nượp người qua lại.

 Đó còn là hình ảnh những cành đào, cây mai, chậu quất cùng những gánh hàng hoa rực rỡ ngoài phố, trong nhà. Còn ở nơi xa xứ, Tết lại là là nỗi nhớ mong, hồi tưởng những khoảnh khắc và hình ảnh đó.  

Canberra có lẽ là thủ đô thưa người nhất trên thế giới. Trải rộng trên 800 cây số vuông chỉ có chưa đến 400.000 người sinh sống, trong đó khoảng 1% cư dân là người gốc Việt. Vì thế, Canberra ít khi là điểm đến hấp dẫn của sinh viên Việt Nam, và Tết đối với mỗi sinh viên, kiều bào Việt Nam ở đây thường không quá cầu kỳ. Mọi người thường tập hợp thành các nhóm nhỏ, tổ chức ăn uống, rồi đi lễ chùa vào đêm tất niên.

Kiều bào Australia chụp ảnh kỉ niểm với Đại sứ Lương Thanh Nghị
Kiều bào Australia chụp ảnh kỉ niểm với Đại sứ Lương Thanh Nghị

Tuy nhiên, không khí Tết Canberra năm nay với tôi nhộn nhịp hơn mọi năm. Trước Tết một tháng, các nhóm sinh viên đã tổ chức tập luyện cho chương trình văn nghệ chào Xuân. Một số nhóm khác bận rộn hỗ trợ Đại sứ quán các công việc chuẩn bị ẩm thực, sắp đặt, trang trí hội trường. Cũng có sắc đào đỏ, sắc mai vàng tạo nên không khí Xuân ngập tràn. Tất bật chung tay chuẩn bị Tết làm cho những người con xa xứ gần gũi, thân thiết nhau hơn. Tất cả để chuẩn bị cho một buổi lễ mừng xuân đầm ấm, thắm đượm hồn quê.

Không phụ công chuẩn bị của Đại sứ quán và các bạn sinh viên Việt Nam, ngày Tết Cộng đồng tổ chức vào ngày 8/2/2015 (tức ngày 20 tháng Chạp âm lịch) đã thu hút sự tham gia của hơn 400 kiều bào, lưu học sinh và bạn bè quốc tế đến từ nhiều thành phố của nước Úc. Tổ chức tại  Albert Hall, một di sản của Canberra, buổi gặp mặt mừng Xuân được sưởi ấm bởi tình đồng hương, đồng bào, mang hương sắc Việt với các món ăn truyền thống, và khiến người tham gia xúc động khi nghe những làn điều quê hương.

Tiết mục quan họ “Ba quan mời trầu do các bạn sinh viên biểu diễn
Tiết mục quan họ “Ba quan mời trầu" do các bạn sinh viên biểu diễn

Sau lời khai mạc và chúc tết trang trọng mà thân tình của Đại sứ Lương Thanh Nghị, các mâm cỗ đã sẵn sàng. Tết xa xứ nhưng vẫn đầy đủ hương vị truyền thống như ở quê nhà, với bánh chưng, bánh tét, giò lụa, nem tai, miến xào, nem rán, và gỏi cuốn … Cảm xúc trong tôi giống như được ăn bữa cơm đầu năm mẹ chuẩn bị năm nao. Điểm nhấn của buổi lễ là chương trình văn nghệ với nhiều bài ca gợi nhớ quê hương, làm nao lòng bà con cô bác đã lâu không có dịp sum họp với gia đình tại Việt Nam. “Ngày Tết quê em” là bức tranh sinh động cuộc sống ngày tết, với “đàn em thơ vui áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa”. Tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước hòa quện trong các bài hát: “Ba quan mời trầu”, “Bức họa đồng quê”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Ngọn lửa cao nguyên”, “Nơi đảo xa”, hay “Đường về hai thôn”. Bạn bè quốc tế trầm trồ với các tiết mục nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn k’long put, hay cùng đắm mình trong màn trình diễn dương cầm của các nghệ sĩ Việt đến từ Sydney. Một điểm đặc biệt tại Tết cộng đồng năm nay là sự góp mặt của những bức ảnh của hai nghệ sỹ Hoàng Hải Thịnh và Nguyễn Việt Thanh về vẻ đẹp của phong cảnh và con người Việt Nam, khiến khách mời tham gia một lần nữa thêm hiểu, thêm yêu quê hương mình.

Tiết mục tốp ca “Ngày tết quê em
Tiết mục tốp ca “Ngày tết quê em"

Các khách mời tham gia chụp ảnh kỉ niệm cùng Đại sứ và Phu nhân
Các khách mời tham gia chụp ảnh kỉ niệm cùng Đại sứ và Phu nhân

Ngày Tết ở nước Úc với tôi dù thiếu đi sự đoàn viên với gia đình, nhưng nỗi buồn, nỗi nhớ nhà được làm dịu bớt bởi tình thân, sự sẻ chia, lời chúc của những bạn bè đồng hương, đồng bào. Một ngày Tết Cộng đồng như vậy thật ấm áp, thật cần thiết với các cộng đồng người Việt ở xa quê hương, cũng để luôn nhắc nhở về cội nguồn, truyền thống dân tộc. Bởi vì, với những người Việt xa xứ, đôi khi, một thoáng áo dài, một câu điệu lý, câu hò cũng trào dâng một nỗi nhớ quê:

“Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố,
Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó … em ơi!”

Hải Trang
Từ Canberra

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ
 
Xuân Ất Mùi đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Chân thành cảm ơn!