1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Cứu sống 3 người bị chôn vùi 5 ngày sau động đất

(Dân trí) - Tin tức 3 người được cứu sống sau khi bị chôn vùi 5 ngày dưới đống đổ nát của trận động đất 7,1 richter tại Thanh Hải, Trung Quốc, đến vào lúc tổng số người thiệt mạng đã vượt quá 2.000, trong khi khoảng 200 người khác vẫn đang mất tích.

 
Trung Quốc: Cứu sống 3 người bị chôn vùi 5 ngày sau động đất - 1
Bé gái 4 tuổi Cairen Baji khi được đưa ra khỏi đống đổ nát.
 

Một bé gái 4 tuổi và một cụ bà bị mắc kẹt dưới ngôi nhà bị sập suốt gần 1 tuần đã được người thân chuyển cơm và nước xuống qua các ống tre cho đến khi các nhân viên cứu hộ đến đưa được họ ra vào ngày hôm qua.

 

Ngoài ra, các nhân viên cứu hộ hôm qua cũng cứu sống một người thứ ba từ đống đổ nát của một ngôn nhà bên sườn đồi.

 

Trận động đất 7,1 richter đã rung chuyển huyện Yushu, tỉnh Thanh Hải vào sáng hôm thứ tư vừa qua, tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của 2.039 người và làm hơn 12.100 người khác bị thương. Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy và ước tính nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.

 

Công tác cứu hộ bị cản trở khi tuyết bắt đầu rơi vào hôm qua ở vùng núi cao của Tây Tạng này. Dự đoán tuyết còn rơi trong vòng 3 ngày tới và nhiệt độ giảm tới 10 độ C, xuống dưới độ âm.

 

Việc cụ bà Wujian Cuomao, 68 tuổi và em bé Cairen Baji, 4 tuổi, được cứu sống khỏi căn nhà sập ở một làng cách thị trấn bị tàn phá nặng nề nhất, thị trấn Jiegu, được báo đài Trung Quốc ca ngợi là một điều kỳ diệu và được phát đi phát lại trên các bản tin.

 

Cụ bà và em bé đã được một khung giường gỗ bảo vệ khi tòa nhà đổ sập quanh họ.

 

Theo đài truyền hình Trung Quốc CCTV, người thân của họ đã dùng các ống tre để đổ nước và gạo vào qua một lỗ nhỏ dẫn tới nơi hai người bị mắc kẹt bên trong. Cũng trong ngày hôm qua, các nhân viên cứu hộ cứu sống được người phụ nữ Tây Tạng có tên Ritu trong ngôi nhà trên sườn đồi bị sập của cô. Nửa người của cô bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Khi được cứu sống có vẻ như sức khỏe của cô vẫn ổn.

 

Trong khi đó Trung Quốc hôm nay tuyên bố ngày mai sẽ là ngày quốc tang để tưởng nhớ tới các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất vào thứ tư tuần trước. Cờ khắp đất nước và tại các sứ quán, lãnh sự quán của Trung Quốc ở nước ngoài sẽ được treo rủ.

 

Phan Anh

Theo AP, Xinhua