Trâu buộc ghét trâu ăn?
Ông thống đốc vai u thịt bắp của bang California đang bị một đồng nghiệp tấn công tới tấp. Warren Beatty, ngôi sao điện ảnh Hollywood lừng danh kiêm đạo diễn từng đoạt giải Oscar, hồi cuối tuần qua đã cao hứng lôi người từng là đồng nghiệp ra mà dè bỉu.
“Tuy tôi không có ý định tranh cử chức thống đốc, tôi đã làm được khối công việc hơn ông ta nhiều”. Giải thích lý do tại sao ông chỉ trích ông thống đốc trước sinh viên Trường Đại học California, Warren Beatty nói:
“Tôi không có thói quen chỉ trích các đồng nghiệp giờ đây ra làm quan. Xưa nay tôi vẫn thích Arnold mặc dù tôi không rõ ông ta lắm. Nhưng tôi không chịu nổi cái kiểu chỉ trích các chính khách đối lập của ông ta. Giờ đây ông ta là một chính khách. Tại sao không nâng mình lên mà lại hạ mình xuống bôi tro trát trấu vào mặt người ta, mắng chửi quý ông, bà nghị sĩ Đảng Dân chủ là “Đồ dại gái”, “Mày tiêu rồi”...?”.
| ||
Ngôi sao điện ảnh Warren. |
Dĩ nhiên, khi Warren biết dùng những lời lẽ không tốt đẹp để nói xấu Arnold trước nơi công cộng thì Văn phòng Thống đốc Arnold Schwarzenegger cũng biết “trả lễ” ngay. Rob Stutzman, Giám đốc truyền thông của thống đốc, mai mỉa: “Warren Beatty là một gã dở hơi. Tôi không hiểu tại sao có người lại quan tâm đến những gì ông ta nói”.
Năm 2006, cử tri bang Cali sẽ đi bầu thống đốc mới. Cuộc khẩu chiến giữa hai ngôi sao màn bạc Mỹ thuộc loại “kẻ tám lạng, người nửa cân” chắc chắn sẽ không dừng lại tại đây.
Theo TNT
Người lao động