1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Bush sử dụng tiếng lóng tại G8

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush lại một lần nữa sử dụng tiếng lóng để chào đón các lãnh đạo thế giới khi ông gọi Thủ tướng Canada Stephen Harper bằng cái tên không trang trọng “Yo Harper!”.

Các nhà lãnh đạo G8 hôm qua đã gặp gỡ nguyên thủ các quốc gia châu Phi để thảo luận về những vấn đề quan trọng như trợ giúp phát triển, giá lương thực tăng cao - vấn đề mà giới phân tích cho là có ảnh hưởng rất lớn tới các quốc gia nghèo nhất thế giới.

 

Tại buổi tiệc trưa có sự tham dự của các lãnh đạo G8 và nguyên thủ các quốc gia châu Phi, Tổng thống Bush đã nói chuyện và khoác tay lên người Tổng thống Nigeria. Sau đó, ông Bush ra tín hiệu gọi Thủ tướng Canada “Yo Harper. Tổng thống Nigeria này”.

 

Đây không phải lần đầu tiên, ông Bush sử dụng tiếng lóng để chào đón một lãnh đạo thế giới.

 

Tại hội nghị thượng đỉnh G8 tổ chức ở St. Petersburg, Nga năm 2006, ông Bush cũng đã khiến đồng minh Tony Blair bối rối khi gọi Thủ tướng Anh là “Yo Blair”.

 

Cũng tại hội nghị đó, ông Bush đã làm Thủ tướng Đức Angela Merkel bị sốc khi ông bất ngờ xoa bóp vai và cổ của bà.

 

Mối quan hệ giữa Thủ tướng Canada Harper và Tổng thống Bush khá nhạy cảm kể từ khi chính phủ của ông Harper thường xuyên bị chỉ trích là nhận lệnh từ Washington.

 

Đây không phải lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ gây nhạc nhiên cho Thủ tướng Canada trước công chúng. Hồi năm 2006, sau khi hai ông gặp nhau tại Nhà Trắng lần đầu tiên, ông Bush đã gọi Thủ tướng Canada với cái tên cũng không mấy trang trọng: “Steve”.

 

Kể từ đó, ông Bush thường gọi Thủ tướng Canada với tên Stephen trước công chúng.

  

An Bình

Theo Reuters