1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

"Thái tử" Red Bull và bê bối rúng động dư luận Thái Lan

Minh Phương

(Dân trí) - Sau nhiều năm dường như chìm xuống, vụ án người thừa kế đế chế nước uống Red Bull gây tai nạn chết người thu hút sự chú ý trở lại và gây bất mãn khi cơ quan điều tra Thái Lan bất ngờ hủy truy tố.

Thái tử Red Bull và bê bối rúng động dư luận Thái Lan - 1

Vorayuth Boss Yoovidhya, người thừa kế Red Bull. (Ảnh: Getty)

Rạng sáng ngày 3/9/2012, một chiếc Ferrari đã tông vào một xe mô tô cảnh sát ở trung tâm thủ đô Bangkok, khiến sĩ quan cảnh sát ngã xuống đường và bị kéo lê trên đường trước khi chiếc xe tăng tốc và bỏ trốn.

Theo cảnh sát địa phương, vệ dầu loang từ chiếc xe hơi thể thao đã đưa các nhà điều tra đến biệt thự của một trong những gia đình giàu có nhất ở Thái Lan, những người đồng sở hữu đế chế nước uống tăng lực Red Bull. Người đàn ông lái chiếc xe Ferrari gây tai nạn được cho là Vorayuth Boss Yoovidhya, người thừa kế khối tài sản của gia đình theo ước tính của Forbes khoảng 20,2 tỷ USD.

Vorayuth bị cáo buộc 5 tội danh trong đó có lái xe quá tốc độ, gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa thể khép lại khi bị cáo liên tục vắng mặt hoặc trì hoãn lệnh triệu tập. Giới chức hành pháp tin rằng, Vorayuth đã rời Thái Lan từ năm 2017.

Nhiều năm trôi qua, gia đình của Wichien Klanprasert, viên cảnh sát thiệt mạng trong vụ tai nạn, vẫn chưa có được câu trả lời. Bất hôm 23/7 vừa qua, Đại tá Sampan Luangsajjakul, thuộc lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, xác nhận Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan quyết định không truy tố Vorayuth vì có “bằng chứng mới”. Quyết định này khiến vụ án lại trở thành mối quan tâm và gây phẫn nộ dư luận ở Thái Lan sau nhiều năm dường như bị chìm xuống.

Một số người kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Red Bull, trong khi số khác nói rằng quyết định không truy tố Vorayuth là minh chứng mới nhất cho thấy văn hóa miễn trừ với giới thượng lưu ở nước này.

Dư luận kêu gọi các cuộc điều tra của Văn phòng Tổng thanh tra Thái Lan, cảnh sát và cả Hạ viện, từ đó cũng xuất hiện những câu chuyện với diễn biến đầy kịch tính xung quanh vụ việc.

Cái chết của một nhân chứng

Thái tử Red Bull và bê bối rúng động dư luận Thái Lan - 2
Chiếc xe Ferrari của người thừa kế Red Bull tông vào xe máy của một cảnh sát khiến cảnh sát thiệt mạng năm 2012. (Ảnh: Bangkok Post)

Một trong các nhân chứng của vụ án là Jaruchart Mardthong, người đã đưa ra lời khai đầu tiên với cảnh sát chỉ vài tuần sau vụ tai nạn và tiếp tục đưa thêm lời khai vào tháng 12 năm ngoái. Jaruchart nói rằng, anh chứng kiến vụ tai nạn bởi khi đó anh đang lái một chiếc xe bán tải ngay phía sau xe của viên cảnh sát xấu số.

Jaruchart được cho là sẽ được các nhà điều tra triệu tập tiếp để lấy lời khai nhân chứng sau khi giới chức trách bất ngờ hủy quyết định truy tố đối với Vorayuth. Tuy nhiên, rạng sáng 30/7, chính Jaruchart cũng thiệt mạng sau một vụ tai nạn xe máy.

Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, một người đàn ông được cho là Jaruchart đang lái xe máy trên một quãng đường vắng ở thành phố Chiang Mai trước khi va chạm với một xe máy khác lưu thông cùng chiều.

Ông Prachuab Wongsuk, ủy viên cảnh sát tỉnh khu vực 5, cho biết hai nạn nhân trong vụ tai nạn này đã gặp nhau buổi tối hôm đó tại một quán bar và Jaruchart đồng ý theo người mới quen này đến một địa điểm khác. Cảnh sát nói rằng, xe của Jaruchart đã mất kiểm soát và lao vào xe của người kia. Jaruchart tử vong còn lái xe kia vẫn sống sót.

Ông Prachuab nói, đây dường như là một vụ tai nạn, song cũng không loại trừ khả năng có “động cơ giết người”. Cái chết của Jaruchart xảy ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố lập một ủy ban điều tra quyết định hủy truy tố Vorayuth. Một số người cũng đặt ra nghi vấn với tình tiết điện thoại của Jaruchart biến mất bí ẩn sau vụ tai nạn.

Bê bối gia đình

Vụ bê bối liên quan đến người thừa kế Red Bull không chỉ gây phẫn nộ dư luận Thái Lan mà còn thôi thúc một gia đình lên tiếng sau thời gian dài giữ im lặng.

Trong một tuyên bố hiếm hoi phát đi hồi tháng trước, một số thành viên trong gia đình Vorayuth đã xin lỗi vì “tin tức về một thành viên của gia đình khiến dư luận phẫn nộ, bất mãn ngày càng gia tăng trong xã hội”.
“Chúng tôi phải đưa ra bức thư này để bày tỏ sự lấy làm tiếc về vụ việc đã xảy ra và để xác nhận sự tôn trọng với hệ thống tư pháp công bằng với tất cả mọi người”, bức thư của gia đình Vorayuth viết.

Trong khi đó, gia đình của viên cảnh sát thiệt mạng vô cùng bàng hoàng khi nghe thấy quyết định hủy truy tố đối với Vorayuth vì có “bằng chứng mới”.

Vicha Mahakun, người đứng đầu ủy ban điều tra độc lập do Thủ tướng Prayut thành lập, cho biết hôm 5/8, lệnh truy nã Vorayuth vẫn có hiệu lực sau khi một tòa án yêu cầu cảnh sát rút lại yêu cầu hủy truy tố trước đó. Cảnh sát sẽ tiếp tục lấy lời khai của nhân chứng từ nay đến 20/8 khi đó vụ án gây phẫn nộ dư luận Thái Lan mới tiến thêm một bước trước khi có phán quyết tại tòa.