Người Việt Nam tại Nga:
Tết Tây ở "ốp" và "kva"
(Dân trí) - Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2010 qua đi, 2011 sẽ tới với bao nhiêu hi vọng về mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc. Nhưng với những người Việt chúng tôi ở nước Nga xứ tuyết thì nỗi lo lại đang chồng nỗi lo trước cái thời hạn 1/1/2011.

Niềm vui khi bán được món hàng cho khách Nga sắm Tết.
“Chợ đàm”
Dạo quanh một vòng tại các chợ ở Mátxcơva mấy ngày nay trong khí trời lành lạnh của nhiệt độ âm 13 độ C, chúng tôi có một nhận xét rằng: bà con ta cũng có người buồn, kẻ vui nhưng có lẽ người buồn nhiều hơn vui. Cũng phải, bởi cái “ngày đen” lại mở đầu đầu năm mới dương lịch và cũng là ngày chính quyền Nga bắt đầu thi hành lệnh cấm người nước ngoài buôn bán lẻ ở chợ. Sẽ như thế nào đây, bao nỗi lo thắc thỏm không yên trong lòng nhiều người.
- Liệu họ có làm găng không anh? Chị Hương người Hà Nội, bán giày da ôptôm (bán sỉ) ở chợ Chim (Sadovo) hỏi với tâm trạng bức xúc.
Vừa lúc vắng khách, nhiều bà con người Việt ta cũng tụ tập nhau lại, bàn tán xôn xao về chuyện này như là một sự giải tỏa cho mọi nỗi lo lắng. Một anh khác có vẻ bất cần: “Ôi dào, các bà cứ lo chi cho nó mệt người. Lại cấm lại bỏ như mọi năm thôi chứ có gì đâu mà cứ cuống lên? Để rồi xem”.
Ừ thì cứ hi vọng là như anh ấy nói, để còn bám vào chợ mà sống chứ? Bà con người Việt ta ở nước Nga bao nhiêu năm qua chống chọi với hàng trăm nỗi khó khăn, thậm chí là cực nhục để kiếm đồng tiền bát gạo nuôi sống gia đình và bản thân rồi. Đấy là chưa nói tới cái giá có khi còn phải đổi bằng xương máu!
Mục Kiều bào rất mong nhận được chia sẻ chuyện về người Việt ở nước ngoài của độc giả. Xin gửi về thegioi@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
Nói đến chuyện Tết sắp về, ai cũng bảo: như mọi năm thôi! Nghĩa là tết Tây thì được “móm”, “đuội” dài hơi hơn, bởi dân Nga nghỉ tết những 10 ngày! Tết dương lịch xong lại đến Giáng sinh (ở Nga là vào ngày 7/1). Chỉ khổ cho dân Việt mình “cười” đến… méo miệng. Trong khi tết Nguyên đán thì không được nghỉ, bởi ngày đó người Nga họ đi làm.

Cạnh tranh thương trường
Thông thường tiền thuế quầy, công (container) vào vụ đông giêng hai là có linh động hơn một chút so với các vụ khác trong năm. Nhưng bà con ta vẫn rất chật vật trong chuyện bán buôn, bởi xu hướng kiếm lời ở chợ trời càng ngày càng eo hẹp. Vùng “đất thánh” của VN xưa kia hết thời rồi, bây giờ là đất bán buôn của các anh Nga, Trung quốc, SNG (Liên Xô cũ)…Bởi thế người VN ở Nga cần phải có một sự thay đổi năng động hết sức trong cách nghĩ và làm của mình thì mới may ra chen chân được trong làng buôn tại đây. Còn dẫm theo lối mòn như hiện tại thì sự cạnh tranh với bạn hàng khác sẽ bị thua thiệt. Đấy là một điều mà bà con ta cần suy ngẫm? Các nhà doanh nghiệp VN tại Nga cũng đã bàn lên họp xuống rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn chưa có gì cụ thể.
Đã thế các xưởng may “đen” VN ở ngoại ô Mátxcơva (vùng Yvanchepka) mấy hôm nay đang bị chính quyền Nga quay như chong chóng. (Đài tiếng nói Nước Nga ngày 21/12 dẫn nguồn tin cơ quan chức năng cho hay, có tới 14 xưởng may “bị phát hiện”, khoảng 600 thợ may bị tạm giữ và đối mặt với khả năng bị trục xuất về nước hoặc xử lí phạt nặng.
Như vậy là một viễn cảnh ảm đạm đã hiện ra trước mắt họ. Nếu bị đuổi về nước, nguồn thu nhập của hàng trăm con người sẽ mất. Tất nhiên dù đó là nguồn thu nhập bị cho là không chính đáng do các ông chủ làm ăn không đúng với quy định của pháp luật nước sở tại, nhưng thiệt thòi đầu tiên vẫn là những công nhân. Họ đã trả được món nợ vay ở nhà trước khi sang Nga chưa, và rồi còn những món nợ khác nữa…
Chúng tôi nghĩ người đáng trách ở đây là các ông chủ xưởng may này. Tại sao chính quyền Nga đã cảnh báo rất nhiều mà họ vẫn bất chấp? Đại sứ quán VN tại Nga cũng đã nhiều lần khuyến cáo, báo chí VN rất nhiều lần đưa tin về những thực trạng trên. Rồi ngay cả những công nhân đã bị lừa đảo về nước kiện tụng ầm ĩ, vậy sao họ vẫn không chịu tỉnh ra?
Xem ra nguồn lợi đã làm mờ mắt họ. Dù biết cái gì cũng có giá của nó, nhưng chúng tôi thật xót thương cho những anh chị em công nhân hiện đang đối mặt với những hậu quả mà họ đã không thể (hoặc không muốn) lường trước khi dấn thân đi xa. Thế là cái tết đang đến gần cũng sẽ chẳng có với họ, khi mà thậm chí còn chưa rõ số phận những ngày sắp tới đây sẽ như thế nào?
Chưa hết, tết này còn một nỗi lo về an ninh đường phố. Liệu mọi người có được yên ổn để dạo chơi chào đón năm mới như mọi người dân Nga bình thường không, hay lại phải chọn cách an toàn hơn là thà ru rú trong căn phòng mấy chục mét vuông ở ốp (kí túc xá) hay kva (căn hộ) cho lành.
Ra đường phố ở không ít nơi vào thời điểm này là đồng nghĩa với phó thác mình cho may rủi. Mọi người ai cũng cần hết sức cẩn thận, bởi có khi cái điều tưởng như không thể lại trở thành có thể.
Thôi thì tết này ở xứ tuyết nước Nga, chúng tôi lại quây quần cùng người thân và bè bạn trong nhà. Cùng nhau nhâm nhi chén rượu volka, thưởng thức món xa lát Nga nổi tiếng, kết hợp với giò thủ Việt, nem rán, “gà quê” Nga luộc, nghe tiếng pháo đì đùng của lũ trẻ con Nga…ngắm những bông tuyết bay bay ngoài khung cửa để tạm nguôi đi nỗi nhớ nhà…Và hi vọng cho Năm mới 2011 dù thế nào cũng sẽ có những niềm vui!





