1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Tàu vũ trụ thoát hiểm nhờ một chiếc…bút bi!

(Dân trí) - Các phi hành gia trên tàu thám hiểm Mặt Trăng Apollo 11 đã suýt không thể trở về Trái đất năm 1969 sau khi họ vô tình làm gãy một công tắc điện. Nhưng rất may, sự cố đã được khắc phục chỉ nhờ…một chiếc bút bi.

Theo một bộ phim tài liệu mới được thực hiện, hai nhà du hành Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã vô tình làm gãy một công tắc điện trên tàu. Nếu không khắc phục được, họ không thể nổ máy và cất cánh. Tuy nhiên, may mắn là Aldrin đã nhanh trí dùng một chiếc bút bi ấn vào công tắc, khắc phục thành công sự cố và modul trở về của tàu con thoi đã cất cánh rời khỏi bề mặt của Mặt Trăng, đưa họ về Trái Đất an toàn.

 

Tuy nhiên đó chỉ là một trong số nhiều sự cố khác đe dọa sự thành công của chuyến bay đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng. Cũng theo tài liệu này, do người Mỹ quá vội vã trong cuộc chạy đua để giành vinh dự là quốc gia đầu tiên chinh phục được Mặt Trăng với Liên bang Xô viết nên đã đẩy nhanh tiến độ chế tạo con tàu so với dự kiến.Vì thế Apollo 11 vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng thật may mắn là không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Thậm chí, tổng thống Mỹ lúc đó là Richard Nixon đã chuẩn bị một bài diễn văn sẵn sàng đọc trước công chúng Mỹ thông báo về cái chết của ba nhà du hành trên tàu nếu Apollo 11 gặp tai nạn không thể trở về Trái Đất.

 

Nhà du hành Aldrin, năm nay 76 tuổi, cho biết tim ông đã thót tim khi phát hiện ra chiếc công tắc quan trọng đã bị vỡ đập. Dường như bộ đồ của ai đó đã chạm phải nó khi di chuyển. "Tôi nhìn lớp bụi mặt trăng trên sàn tàu và phát hiện ra một thứ không phải thuộc về nơi đây, đó là một mẩu của chiếc công tắc chuyển mạch", ông nói. "Cuối cùng, chúng tôi đã dùng một chiếc bút bi, một trong rất ít thứ có đầu không làm bằng kim loại, để ấn công tắc".

 

Không chỉ có vậy, con tàu suýt bị trượt ra khỏi hành trình do máy tính đột nhiên gặp sự cố ngay trước khi hạ cánh. Trong khi cả phi hành đoàn đang tìm hiểu xem có gì bất bình thường, họ lại phát hiện thấy nhiên liệu đã cạn. Ở độ cao khoảng 30m, thùng chứa chỉ còn đủ nhiên liệu cho tàu sử dụng trong vòng 60 giây. "Khi đó tôi không dám làm gì để phân tán sự tập trung của Neil Armstrong mà chỉ ra hiệu cho anh ấy: “Hãy trở về Trái đất càng sớm càng tốt ", Aldrin kể lại với các nhà làm phim. Cuối cùng thì con tàu đã hạ cánh an toàn khi nhiên liệu vẫn còn đủ dùng trong ... 15 giây.

 

Chính phủ Mỹ khi đó đã ra lệnh cho NASA cắt đứt liên lạc với các nhà du hành nếu xảy ra các sự cố khiến họ không thể trở lại Trái Đất. Họ không muốn cả thế giới chứng kiến cảnh các nhà du hành bay tự do trong không gian.

 

Aldrin cũng cho biết ba nhà du hành đã phát hiện thấy một vật thể bay không xác định (UFO), nhưng NASA đã không công bố chi tiết này trong hơn 30 năm.

 

Ngọc Nhàn

Theo Mirror