1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan tham công khai quỳ lạy thày cúng giữa đường

Hôm 25/5, tòa án Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) đã tiến hành xét xử Chu Minh Quốc, nguyên Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông, về tội nhận hối lộ.

Viện Kiểm sát Liễu Châu cáo buộc Quốc, trong thời gian từ 2002 đến 2014, đã lợi dụng các chức vụ Cục trưởng Công an thành phố Trùng Khánh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó bí thư, Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy Quảng Đông, Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông để giúp hơn 10 tập thể và cá nhân trong nhận thầu công trình, khai thác đất nền, điều chỉnh chức vụ rồi trực tiếp và thông qua vợ là Trần Văn Tĩnh nhận hối lộ tiền và vật tổng số hơn 141 triệu NDT (493 tỷ VND).

Quan tham công khai quỳ lạy thày cúng giữa đường - 2

Chu Minh Quốc khi còn đương chức

Ngoài ra, bị cáo còn không thể giải trình nguồn gốc số tài sản 91,04 triệu NDT khác (318,6 tỷ VND). Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát và luật sư bào chữa cho Quốc đã tranh biện. Khi được phép phát biểu lời cuối, Chu Minh Quốc đã cúi đầu nhận tội, bày tỏ hối lỗi. Tòa đã kết thúc xét xử, nhưng chưa tuyên án.

Chu Minh Quốc sinh tháng 5/1957, quê ở tỉnh Quảng Đông. Năm 1974, Quốc là giáo viên. Tới năm 1984, Quốc là Phó ban Tổ chức châu ủy ở Hải Nam (khi đó còn thuộc tỉnh Quảng Đông). Năm 1988, Quốc được điều lên làm Phó ban Tổ chức tỉnh ủy Hải Nam. Từ 1993, Quốc đảm nhiệm cương vị Bí thư huyện ủy Văn Xương rồi đi học rrường Đảng trung ương.

Đến năm 1998, Chu Minh Quốc là Phó tỉnh trưởng Hải Nam. Vào năm 2001, ông ta được điều về Trùng Khánh làm Ủy viên thường vụ thành ủy, Cục trưởng Công an. Năm 2006, Quốc được điều về Quảng Đông làm Ủy viên thường vụ kiêm Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy. Năm 2010, ông ta là Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban công tác xã hội tỉnh. Từ năm 2012, Quốc làm Phó bí thư tỉnh ủy kiêm Bí thư Chính pháp và tới tháng 1/2013 trở thành Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh.

Chu Minh Quốc khóc lóc tại tòa
Chu Minh Quốc khóc lóc tại tòa

Ngày 28/11/2014, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương thông báo điều tra Quốc vì vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Năm ngày sau, Quốc bị bãi chức. Ngày 17/2/2015, Quốc bị khai trừ đảng và công chức, chuyển cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Theo báo Pháp chế Buổi chiều, Quốc sở hữu 2 biệt thự kiểu cung điện sang trọng ở Hải Nam. Cửa nhà có 24 bậc đá và tượng Kỳ lân. Người dân địa phương kể, đá để làm bậc do các ông chủ ở Trùng Khánh dùng tàu biển và hàng chục xe tải chở từ trong nội địa ra. Đồ gỗ trong nhà làm toàn bằng gỗ sưa.

Làm quan ở Quảng Đông, nhưng Quốc cứ 3 tháng lại bay ra Hải Nam nghỉ 1 lần, phóng tay chiêu đãi các nhà hàng xóm để “thu phục nhân tâm”. Trong nhà còn có gian phòng trưng bày những bức ảnh Quốc chụp chung với các lãnh đạo đảng, nhà nước, ai đến cũng được đưa vào tham quan để thể hiện địa vị quyền quý của bản thân.

Cũng theo những người hàng xóm, khi lục soát biệt thự của Chu Minh Quốc, tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đã tìm được rất nhiều tiền mặt, vàng ngọc, đồ cổ… đem đóng thùng. Họ đã phải dùng tới hơn 10 chuyến xe tải mới chở hết. Một số bó tiền giấy đã bị mục vì ẩm mốc.

Vợ chồng Quốc và Vương Lâm
Vợ chồng Quốc và Vương Lâm

Chu Minh Quốc còn là kẻ rất mê tín, trong nhà có căn phòng lớn cạnh cửa chính được sử dụng làm gian thờ với nhiều tượng thần. “Đại sư” Vương Lâm (đã bị bắt giam) luôn được Quốc tôn làm ân nhân. Trong thời gian giữ chức ở Hải Nam, từng có người tố giác Quốc tham nhũng, chính Vương Lâm đã ra tay giúp Quốc thoát hiểm. Bề ngoài, Vương Lâm lập đàn cúng “giải ách” suốt 2 ngày đêm, nhưng thật ra ông ta lợi dụng quan hệ với không ít quan chức để chạy chọt giúp Quốc.

Sau khi thoát nạn, Quốc rất biết ơn Lâm. Khi Lâm đi máy bay tới, Quốc đã ra tận sân bay đón và quỳ lạy ngay trước mặt mọi người. Hàng năm mỗi dịp Tết và sinh nhật Lâm, Quốc đều đến Lô Khê Vương phủ của Lâm để tặng quà. Năm 2011, khi Vương Lâm bị bệnh, Quốc đã cho đón về Quảng Châu chạy chữa, bố trí nằm phòng bệnh cán bộ cấp cao, biếu nhiều tiền vàng và còn tặng Lâm một khẩu súng ngắn Browning nhập khẩu.

Từng được xưng tụng là “quan tài tử”, khi ngồi ở ghế quan đầu tỉnh, Chu Minh Quốc rất thích đề chữ ở các trường học, khu danh thắng… Sau khi Quốc ngã ngựa, người ta đã tốn công đục bỏ những chữ do ông ta đề được khắc lên ở khắp nơi.

Theo Ngô Tuyết

Vietnamnet