Putin và câu chuyện tình thời niên thiếu
Khi 16 tuổi, tổng thống Nga Vladimir Putin mới có nụ hôn đầu tiên với một người bạn gái nhờ trò chơi xoay tròn chai trong đêm giao thừa.
Vera Brileva, người yêu cũ của nhà lãnh đạo điện Kremlin, đã tiết lộ với tờ Sobesednik như vậy trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua.
Bà Brileva kể rằng bà và tổng thống Putin đã hẹn hò thời niên thiếu khi ông còn sống ở Tosno, ngoại ô St. Petersburg.
Khi được hỏi về nụ hôn đầu giữa họ, bà nói : "Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên." Lúc đó, bà và Vova (hay Volodya - tên gọi thân mật của tổng thống Putin) đang cùng dự lễ đón giao thừa tại nhà ông.
"Đột nhiên ai đó nói, hãy chơi trò xoay cái chai đi. Đến lượt Volodya, cái chai dừng lại ngay trước tôi ... Thực sự, nụ hôn của chúng tôi rất ngắn ngủi. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy nóng bừng cả người."
Trong mắt bà Brileva, tổng thống Nga thời niên thiếu là một học sinh nam tính, cơ bắp và không sợ ai cả. Chàng Putin trẻ tuổi thường uống rượu và sâm-panh cùng những cậu bạn tuy ngổ ngáo nhưng vẫn thích sữa hơn.
Và dường như Putin có một sức hút mãnh liệt với phụ nữ. Khi vị tổng thống tương lai đến Tosno, "bọn con gái bám riết lấy anh ấy", bà Brileva nhớ lại. " Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ bàn tay của anh với những ngón ngắn và rắn chắc."
Brileva cũng thừa nhận đôi lúc từng mơ tưởng hai người sẽ cưới nhau.
Bà kể rằng đã có lần cùng đợi tàu với ông Putin khi đêm đã khuya : "Các cô gái khác chắc chắn sẽ hoảng sợ. Nhưng tôi thì không. Vova không sợ ai cả, và bên cạnh anh ấy tôi không cảm thấy e ngại gì."
Câu chuyện tình của họ tan vỡ vào một tối khi Putin ngắt lời câu chuyện hồi tưởng của bà. "Anh ấy quay lại phía tôi một cách nghiêm túc và nói: “Anh nhớ những gì anh cần [nhớ]"”. Bà không thích cái cách ông Putin cư xử nên họ đã chia tay.
Gần đây, một người bạn yêu cầu bà Brileva - hiện là một phụ nữ đã nghĩ hưu - nối lại liên lạc với người bạn trai cũ để đề nghị ông thay đổi các chính sách cưỡng bức tòng quân. Bà cho biết đã gọi điện cho tổng thống khi ông đang tham gia phiên trả lời chất vấn qua truyền hình. Bà cho biết : "Người trả lời qua điện thoại yêu cầu tôi nói tên, địa chỉ, số điện thoại và câu hỏi trong vòng 1 phút. Tôi quá thất vọng."
Đó là lần đầu tiên bà cố gắng nói chuyện trực tiếp với người bạn trai cũ, nay đã là người đứng đầu nước Nga.
Theo Thanh Bình
Vietnamnet/Guardian Unlimited, Mail&GuardianOnline





