1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên Hà Lan bị tay súng IS sát hại tại Libya

(Dân trí) - Phóng viên ảnh người Hà Lan Jeroen Oerlemans đã bị một tay súng bắn tỉa thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sát hại khi đang tác nghiệp tại Libya, Independent đưa tin hôm nay 3/10.

Phóng viên người Hà Lan Oerlemans (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: BBC)
Phóng viên người Hà Lan Oerlemans (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: BBC)

Independent dẫn nguồn tin từ một quan chức y tế của Libya cho biết Jeroen Oerlemans, 45 tuổi, đã bị sát hại khi đang đưa tin về cuộc phản công do chính phủ Libya hậu thuẫn nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân IS ở thành phố ven biển Sirte, nơi bị IS chiếm đóng từ tháng 2/2015. Phóng viên ảnh người Hà Lan đã bị một tay súng bắn tỉa của IS bắn trúng ngực, theo AFP.

Bác sĩ Akram Gliwan, người phát ngôn của một bệnh viện điều trị cho các chiến binh ủng hộ chính phủ Libya, cũng xác nhận thông tin về việc Oerlemans bị trúng đạn vào ngực. Ông Gliwan cho biết thêm rằng thi thể của phóng viên này đã được chuyển tới Misrata, cách thành phố Sirte - thành trì của IS ở Libya, khoảng 200km về phía tây.

Phóng viên Oerlemans đã làm việc cho nhiều tổ chức ở Libya, trong đó có tạp chí Knack. Một bản tin được đăng trên trang web của Knack cho biết Oerlemans bị bắn khi đang tác nghiệp và mong muốn gia đình của phóng viên Hà Lan mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát này. Oerlemans có vợ và 3 con nhỏ.

BBC dẫn lời Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders cho biết Oerlemans là “một phóng viên không ngại đi đến những nơi mà người khác dừng lại”. Oerlemans đã từng đưa tin về cuộc xung đột ở Afghanistan, Syria và Libya, đồng thời viết những câu chuyện về hành trình đến châu Âu của những người tị nạn. Anh từng bị bắt cóc và bị thương vào năm 2012 khi đang hoạt động ở Syria nhưng được thả một tuần sau đó.

Thành Đạt

Tổng hợp