1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông “vua súng lục” và câu chuyện tình lãng mạn

(Dân trí) - Trong bảng xếp hạng những nhà chế tạo vũ khí nổi tiếng Thế giới, Nikolai Makarov có một vị trí rất xứng đáng. Súng lục kiểu PM mang tên ông là niềm tự hào của công nghệ khoa học - kỹ thuật quân sự Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Và không chỉ có công việc. Mối tình thời trai trẻ của “ông Vua súng lục” này cũng rất nồng nhiệt và lãng mạn.

 

Chàng sinh viên Tarta si tình, galăng

 

Năm 1944, Nadezda đang là sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Cơ Điện Tula. Cô gái trẻ trung và xinh đẹp này là dân gốc Tula chính hiệu. Bởi vậy, vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ, không ít  các bạn nam sinh viên cùng lớp, cùng trường, thậm chí cùng thành phố, thi nhau đến “trồng cây si” trước cửa lớp học và nhà  riêng của cha, mẹ cô với hy vọng lọt vào mắt xanh của người đẹp. Tuy vậy, vì còn quá trẻ, mới bước sang tuổi 18 nên Nadezda vẫn chưa quyết định “duyệt” một anh nào.

 

Vào thời gian ấy, Liên Xô còn đang có chiến tranh nhưng ở thành phố hậu phương Tula xa mặt trận, trong các ký túc xá sinh viên vẫn tổ chức các buổi khiêu vũ  rất sôi nổi. Tối hôm đó, khi Nadezda đang còn mải mê nói chuyện với các bạn cùng lớp thì đột nhiên có một nam sinh viên  tóc đen, tầm vóc trung bình, mắt sáng, lịch sự đến mời cô khiêu vũ. Tuy giọng nói đôi khi còn pha trộn vài thổ ngữ vùng dân tộc ít người nhưng chàng trai tỏ ra có năng khiếu hấp dẫn, lôi cuốn người đối thoại và đặc biệt, có những bước nhảy  rất đẹp và uyển chuyển. Anh là Nikolai Makarov - sinh viên  xuất sắc năm thứ 4, khoa Chế tạo máy, cùng trường với cô.

 

Về sau, Nadezda kể lại với bạn bè rằng: Chàng trai gốc Tarta này có một cái gì đó, rất đặc biệt. Ngay từ buổi đầu, mới làm quen nhưng Makarov đã có sức cuốn hút rất mạnh. Anh tỏ ra là người thông minh, yêu mạnh mẽ nhưng chân thành, chu đáo và chưa bao giờ vượt quá giới hạn khiến cho bạn gái cảm thấy yên tâm, tin cậy mỗi khi hai người đi chơi riêng với nhau. Dù không cao to, đẹp trai nhưng cuối cùng thì chàng trai Tarta tỉnh lẻ đã vượt qua nhiều “đối thủ” khó chơi để chiếm trọn trái tim của người đẹp thành phố Tula.

 

Trước khi hai người tổ chức lễ cưới, mẹ cô hỏi anh: “Tại sao con lại chọn Nadezda làm vợ? Nó vụng lắm, chỉ được cái đẹp người chứ chẳng biết làm gì đâu!”. Anh trả lời: “ Vì con yêu cô ấy chân thành. Xin mẹ cứ yên tâm. Rồi con sẽ dạy cô ấy làm được tất cả”.

 

Yêu vợ không quên súng

 

Năm 1945, Makarov tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Cơ Điện Tula. Ngay lập tức, anh được mời tham gia cuộc thi chế tạo mẫu súng ngắn mới, thay thế loại súng ngắn kiểu TT cũ. Thời ấy, việc đó quả là một vinh dự lớn bởi vì những người tham gia cuộc thi này toàn là các nhà chế tạo vũ khí đã có danh tiếng.

 

Tuy rất yêu vợ nhưng ngày, đêm Makarov không quên súng. Cả trong những giấc mơ,  cô vợ trẻ Nadezda vẫn thấy anh lẩm nhẩm với những tính toán về khẩu súng ngắn do mình thiết kế.

 

Súng ngắn Makarov lên ngôi

 

Rất nhiều những kiểm tra, thử nghiệm nghiêm nghặt  đã diễn ra đối với tính năng, kỹ chiến thuật của từng mẫu súng. Cuối cùng thì cũng đến lúc ban giám khảo cuộc thi đánh giá kết quả. Trong số các mẫu súng ngắn mới nhất được đưa vào chung khảo, súng ngắn kiểu PM do Makarov chế tạo độc chiếm ngôi đầu bảng với toàn những thông số vượt trội: Nhẹ nhất, ít chi tiết nhất, kích thước bé nhất, bền, chắc nhất, xác suất bắn trúng đích cao nhất, kiểu dáng bên ngoài đẹp nhất.

 

Năm 1949, súng ngắn Makarov được đưa vào chế tạo hàng loạt ở nhà máy cơ khí Izev và được trang bị rộng rãi cho các Lực lượng vũ trang và quân đội Xô viết. Từ năm 1970, loại súng ngắn nổi tiếng này đã được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới như Bungari, Cộng hòa Dân chủ Đức, Trung Quốc, LiBi và các nước đồng minh khác của Liên Xô. 10 triệu khẩu súng ngắn Makarov đã được sử dụng trong nước và xuất khẩu.

 

Vì công trạng đặc biệt xuất sắc này, Makarov đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động Liên Xô và nhận Giải thưởng Xtalin kèm theo 50.000 rúp - một số tiền rất lớn thời bấy giờ.

 

Về sau, Makarov còn  phát minh và chế tạo ra nhiều loại vũ khí mới và hiệu quả nữa như súng máy cho máy bay, súng chống tăng…  Ông còn được nhận được Giải thưởng Nhà nước Liên Xô.

 

Thành Nam

Theo Izvestia