1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông "vua" kỷ lục thế giới mất tích

(Dân trí) - Triệu phú Steve Fossett - nhà thám hiểm nổi tiếng người Mỹ, đã mất tích bí ẩn tại sa mạc Nevada sau khi cất cánh một mình với chiếc máy bay một động cơ hôm 3/9.

Ông Fossett, từng lập 116 kỷ lục thế giới, được nhìn thấy lần cuối cùng khi ông cất cánh tại đường bay tư nhân gần Yerington, bang Nevada vào tối ngày thứ hai, 3/9. Khi đó ông bay chiếc Citabria một động cơ màu xanh và trắng.

Gia đình triệu phú Fossett đã khẩn cấp nhờ tới sự trợ giúp của các nhà chức trách sau khi không thấy ông trở về từ chuyến đi dự kiến chỉ kéo dài vài giờ.

Thiếu tá Cynthia Ryan, phát ngôn viên của Đội tuần tra hàng không dân dụng cho biết, 13 chiếc máy bay cùng với các đội cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm triệu phú Steve Fossett.

Đội cứu hộ đang tập trung vào khu vực phía đông bang Nevada gần nơi máy bay của Fossett cất cánh. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm trở nên khó khăn do ông không thông báo kế hoạch trước khi thực hiện chuyến bay.

Ông Fossett đã làm nên cơ nghiệp từ ngành công nghiệp dịch vụ tài chính Mỹ nhưng ông lại nổi tiếng với biệt danh “ông vua của các kỷ lục”, chủ yếu trong các lĩnh vực lái máy bay, khí cầu và bơi thuyền.

Ông Fossett đã lập cả thảy 116 kỷ lục trong 5 môn thể thao khác nhau, trong đó hơn 60 kỷ lục vẫn chưa có ai phá vỡ. Năm ngoái, ông lập kỷ lục thế giới với thành tích thực hiện chuyến bay không ngừng nghỉ dài nhất trong lịch sử hàng không thế giới.

Năm 2005, Steve Fossett lập kỷ lục thế giới khi một mình bay vòng quanh thế không nghỉ và không tiếp nhiên liệu. Trước đó 3 năm, ông trở thành người đầu tiên bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu 1 người lái.

VTH

Theo BBC