1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nực cười

Chuyện hy hữu trong Chính phủ Anh: Một bộ vừa được đổi tên chưa đầy một tuần đã phải vội vã lấy lại tên cũ.

Đó là Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI) được đổi thành Bộ Năng suất, Năng lượng và Công nghiệp (DPEI). Không rõ ai là tác giả của cái sự đổi tên (cho nó oai?) này nhưng người tha thiết xin lấy lại tên cũ chính là tân Bộ trưởng Alan Johnson của bộ này.

 

Cái tên mới – theo những người đề xuất nó – tuy có dài dòng một chút nhưng thể hiện rõ quyết tâm của chính phủ “nâng cao vai trò quan trọng của năng suất”. Thế nhưng, theo ông Johnson, việc xóa từ thương mại (trade) làm ông không an tâm. Đó cũng là ý kiến của Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) của các ông chủ công ty, xí nghiệp.

 

Theo tổ chức khả kính này, tên mới của bộ phảng phất tư tưởng “chủ nghĩa công ty lỗi thời” và điều quan trọng nhất là biến mất từ “thương mại” mà họ cho là rất quan trọng.

 

Một lý do khác để CBI chỉ trích kịch liệt quyết định đổi tên nói trên của Chính phủ Anh là đã gây tốn kém công quỹ vô lối vì nghe đâu số tiền lên đến 6 chữ số tức cả triệu bảng.

 

Các đảng đối lập nhân dịp này đã không bỏ lỡ cơ hội xài xể chính phủ. Chẳng hạn như Malcom Bruce, người phát ngôn về các vấn đề thương mại của Đảng Dân chủ Tự do, gọi chuyện đổi tên bộ DTI là “một ví dụ nực cười về một chính phủ múa may quay cuồng”.

 

Riêng đối với ông Johnson, ngoài chuyện “thần tượng” từ thương mại còn có một lý do khác: Cụm từ viết tắt tên Bộ DPEI đọc lên nghe giống từ Dippy có nghĩa là... điên, gàn dở. Cho nên ông nhất quyết lấy lại tên cũ mà theo ông chỉ cần “một người đàn ông và một cây vặn ốc vít” (để gỡ cái bảng tên) là xong ngay. May thay, ông Thủ tướng Tony Blair cũng đồng ý cho thay!

 

Theo AKA

Người lao động