1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ phóng viên bị tấn công tình dục ở Ai Cập

18 tháng sau khi nữ phóng viên kênh truyền hình CBS News bị tấn công tình dục ở thủ đô Cairo Ai Cập, hôm 20.10 vừa qua lại thêm một nữ phóng viên Pháp của đài France 24 TV cũng chịu chung nghịch cảnh tương tự.

Nữ phóng viên Sonia Dridi
Nữ phóng viên Sonia Dridi
 
Sonia Dridi cho hay khi đang đưa tin về cuộc biểu tình ở Cairo, cô bị tấn công tình dục đúng tại quảng trường Tahrir, nơi từng diễn ra vụ lạm dụng với cô Lara Logan của CBS. Sonia kể lại rằng một đám thanh niên vây quanh cô, sờ soạng khắp người, chỉ chực lột hết quần áo, xô đẩy và giằng kéo cô khỏi một đồng nghiệp nam đang cố gắng bảo vệ cô.

"Chúng tôi chứng kiến những cảnh tương tự như thế nhiều lần, đàn ông sờ mó và vồ lấy phụ nữ. Ít nhất có 50 gã vây quanh tấn công chúng tôi. Anh bạn đồng nghiệp Ashraf Khalil, phóng viên của Time và France 24 giữ chặt tôi và nói: Đừng sợ, hãy thở sâu vào, mọi việc sẽ qua nhanh thôi". Kể lại với hãng tin AP, Khalil cho biết đám đông lao tới chỗ hai người như bị mất trí. "Trong lúc hỗn loạn, có một ai đó bảo Sonia trốn vào trong xe nhưng tôi không đồng ý vì không biết đó có phải là đường thoát hay chỉ là cái bẫy". Sau đó hai người chạy vào một nhà hàng, nhờ nhân viên khóa chặt cửa lại và nán lại ở đó vài giờ đồng hồ.

Sonia đã dùng tài khoản Twitter của mình để loan báo về vụ tấn công. "Tôi tức phát khóc lên vì bực mình và còn bị sốc nữa vì vụ tấn công mà những kẻ đó gây ra với tôi" - Sonia nói. Kênh truyền hình France 24 cũng cho biết "rất sốc" trước vụ việc và sẽ nộp đơn khiếu nại. Mặt khác, lãnh đạo đài đang làm việc với sứ quán Pháp ở Cairo để đưa Sonia quay về Pháp. Sonia nói rằng cô đã đưa tin nhiều sự kiện tại quảng trường này trong một năm rưỡi qua mà không gặp sự cố nào. Hơn thế nữa, thậm chí một lần có người đàn ông còn giúp cô lấy lại túi xách bị đánh cắp. Sonia cho biết cô sẽ vẫn tiếp tục đưa tin từ Ai Cập. "Tôi không muốn vụ tấn công này làm kế hoạch của tôi thay đổi. Tôi sẽ trở lại làm việc vì tôi yêu thích công việc của tôi ở đây" - cô nói.

Quảng trường Tahrir chứng kiến các vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ ngày càng gia tăng kể từ khi những người biểu tình quay trở lại trong mùa hè này. Chuyện phụ nữ đeo mạng che mặt hoặc không bị quấy rối xảy ra như cơm bữa trên đường phố Cairo, trong đó chủ yếu là những hành vi khiêu dâm và cử chỉ thô lỗ. Gần đây, thậm chí xảy ra cả chuyện hãm hiếp trên quảng trường Tahrir, song chính quyền không có phản ứng gì.

Trước đó, tháng Hai năm 2011, nữ phóng viên Lara Logan của CBS cũng bị tấn công tình dục và bị người biểu tình đánh đập khi đưa tin về cuộc bạo loạn lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Hosni Mubarak. "Bạo lực tình dục là một cách để từ chối các nữ phóng viên đưa tin từ Ai Cập. Đó không phải là chuyện tình cờ mà là cố tình" - nữ phóng viên Logan nói với The News sau khi biết chuyện của Sonia.
 
Theo Vân Anh
Lao Động/New York Daily News