1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hậu bão Haiyan tại Philippines:

Nhịp sống trở lại tại "thành phố chết" Tacloban

(Dân trí) - Một tháng sau khi bị siêu bão Haiyan mạnh nhất thế giới tàn phá, thành phố Tacloban của Philippines đang sôi động trở lại, dù cảnh hoang tàn vẫn còn hiển hiện ở khắp mọi nơi. Số người chết hiện là hơn 5.700 người và nhiều thi thể vẫn đang được thu gom.

Theo ghi nhận của phóng viên AP, các cơ quan chính phủ tại đây đã hoạt động trở lại, các khu chợ đầy rau quả, thịt lợn, cá và bánh mỳ. Những cây cối bị bão tuốt sạch lá nay đã nảy lá mới.

Nhịp sống bình thường đã trở lại với người dân Tacloban
Nhịp sống bình thường đã trở lại với người dân Tacloban

Và trên hết, âm thanh của một thành phố đang trở lại với nhịp sống cũ đã rộn rã: với tiếng gầm của xe tải chở các mảnh vỡ, đất đá, tiếng xẻng xúc đất dọc các lề đường, và tiếng búa đóng đinh sửa sang nhà cửa ở khắp nơi.

Một tháng sau khi siêu bão Haiyan quét qua, thành phố của Philippines vẫn còn đó những dấu hiệu gợi nhớ lại mức độ tàn phá khủng khiếp cùng những thách thức phía trước: Các thi thể vẫn tiếp tục được lấy ra từ các đống đổ nát. Hàng chục nghìn người vẫn sống giữa các đống đổ nát của những ngôi nhà cũ, bên dưới những lều trại được làm từ những vật liệu thu gom được cũng như những đồ được phân phát.

Người đứng đầu thành phố, ông Tecson Lim cho biết một cảm giác “bình thường” đã trở lại và bắt đầu nói đến những điều tốt đẹp: “Đây là cơ hội để khiến thành phố của chúng tôi chuyển mình trở thành một thành phố toàn cầu, một thành phố kiên cường trước thay đổi khí hậu và có lẽ là một hình mẫu”.

Việc tái thiết thành phố dự kiến phải mất ít nhất 3 năm và mức độ thành công sẽ tùy thuộc vào khả năng quản lý và nguồn vốn. Philippines hiện đang có tốc độ tăng trưởng khả quan, nhưng tình hình tham nhũng lan tràn, và đất nước này vẫn rất nghèo với hàng triệu người sống trong các khu ổ chuột.

Cặp đôi này vẫn chụp ảnh cưới dù thành phố còn hoang tàn
Cặp đôi này vẫn chụp ảnh cưới dù thành phố còn hoang tàn

Các quan chức quốc gia và địa phương đã có cảnh báo sớm và có thời gian chuẩn bị trước khi cơn bão đổ bộ sáng sớm 8/1. Thế nhưng lệnh di tản hoặc đã bị phớt lờ, hoặc không được thực thi tại khu vực bão mạnh thường đổ bộ. Haiyan đã cày xới khắp Tacloban và các khu vực dọc bờ biển, khiến hơn 5700 người chết và hơn 1700 người mất tích trong khu vực này. Khoảng 4 triệu người đã mất nhà cửa.

Nhưng một cặp bạn trẻ trong thành phố này trong ngày thứ Bảy không mấy bận tâm tới chuyện đó. Earvin Nierva và Riza Elmundo đã cũng trao nhau những lời hẹn thề tại một nhà thờ địa phương trước khi chụp ảnh cưới ngay trên nền đống đổ nát của thành phố.

“Việc này giúp cho mọi người thắp lên hy vọng rằng chúng ta đều có thể vươn lên”, Elmundo nói. Còn chồng mới cưới của cô giơ cao nắm tay lên trời và nói: “Tacloban vươn lên”.

Hôm thứ Sáu vừa qua Ngân hàng thế giới WB đã phê duyệt một gói tín dụng 500 triệu USD để hỗ trợ chính phủ Philippines tái thiết các khu vực bị tàn phá. Cơ quan này cũng cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật trong việc thiết kế nhà, bệnh viện, trường học và các cơ sở công lập có thể chống chịu siêu bão, động đất mạnh và lũ lụt nghiêm trọng.

Ông Lim cho biết một kế hoạch phát triển tổng thể sẽ sớm được hoàn thành, trong đó kêu gọi những người sống gần các khu vực dễ bị thủy triều tàn phá lên các vùng đất cao hơn. Các cơ quan chính quyền địa phương cũng đã được khôi phục sau khi bị bão “quét sạch”. 19/26 cơ quan chính phủ đã hoạt động trở lại và khoảng 15% thành phố đã có điện.

Một số hình ảnh Tacloban ngày 7/12, một tháng sau siêu bão

Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng
Theo AP