1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn bà đằng sau Milosevic

Như lời dư luận thường nói, Milosevic "không làm việc gì mà lại vắng bóng vợ. Bà là người luôn sát cánh bên ông."

Kể từ khi kết hôn năm 1965 ở Belgrade, ông Slobodan Milosevic và vợ, tên thật là Mira Markovic, đã gần như luôn ở bên nhau. Ngay cả sau khi ông Milosevic bị giam tại The Hague năm 2001, người vợ cũng vẫn cố gắng đến thăm ông thường xuyên. Chỉ đến năm 2003, khi đối diện lời buộc tội tham nhũng ở Serbia, bà mới chạy sang sống ở Moscow.

 

Một số nhà quan sát nói, điều này giải thích vì sao trong mấy tháng gần đây, ông Milosevic tỏ ra bồn chồn muốn tới Moscow trị bệnh tim và cao huyết áp.

 

Chuyên gia về vùng Balkan Tim Judah nói với báo Independent: "Một trong những lý do ông ta muốn tới Moscow là vì người vợ. Tòa ở The Hague cho rằng ông ta sẽ không quay về nên đã từ chối." 

 

Bà Mira không sống một mình ở Moscow. Con trai bà, Marko, đã theo mẹ đến Nga cùng vợ và con. Chỉ có con gái của họ, Marija, là vẫn còn ở lại Nam Tư cũ, trung thành với sự nghiệp của cha.

 

Khi cảnh sát Serbia đến nhà bắt giữ sau khi ông đã mất quyền lực năm 2000, Slobodan Milosevic không phản ứng. Chỉ Marija khi ấy rút súng và nổ chỉ thiên.

 

Bà Mira đến giờ vẫn rất cứng cỏi. Từ Moscow, bà đòi phải có quốc tang cho chồng. Tuy nhiên, bà đã yếu thế nhiều so với những ngày chồng còn nắm quyền từ 1987 đến 2000.

 

Người dân Belgrade có rất nhiều chuyện "vỉa he"̀ về gia đình Milosevic, và về ảnh hưởng của Mira với chồng. Mira là người con gái thuộc trong nhóm thiểu số tinh hoa của đảng dưới thời tổng thống Tito. Như mọi đứa con lớn lên trong hàng ngũ này, bà trưởng thành trong thuận lợi, kết hôn với người trong đảng và đi từ đại học lên đỉnh cao chính trị. Dì của bà, Davor-janka Paunovic, là trợ lý cho Tito, trong khi chú bà, Draza, là một trong những người thân cận của tổng thống Nam Tư cũ.

 

Còn Milosevic là con của một hiệu trưởng ở tỉnh Pozeravac. Cha ông là một thầy tu.

 

Một điều đặc biệt là Mira và Slobo rất yêu nhau và chung tình. Milosevic không thích hội hè, và sự buông thả lớn nhất của ông chỉ là một ly whisky hay một điếu xì gà. Mỗi khi đi nước ngoài về, Milosevic đều có quà cho vợ, và chưa bao giờ có tin đồn về việc một trong hai người có "người thứ ba".

 

Theo BBC

Dòng sự kiện: Milosevic