Nga thả cựu quân nhân Mỹ, ông Trump ca ngợi hành động chưa từng có tiền lệ
(Dân trí) - Nga trả tự do cho cựu quân nhân Mỹ Stephen Hubbard, người từng bị kết án gần 7 năm tù tại Nga với cáo buộc làm lính đánh thuê bên phía Ukraine.

Stephen Hubbard tại một phiên tòa ở Moscow, Nga năm 2024 (Ảnh: Reuters).
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg hôm nay 21/10, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Putin vì đã trả tự do cho cựu quân nhân Không quân Mỹ Stephen Hubbard - người từng bị kết án tại Nga với cáo buộc chiến đấu cho Ukraine.
Đặc phái viên Witkoff đã bày tỏ sự cảm kích với Nga thay mặt cho Tổng thống Trump và người dân Mỹ. Ông Witkoff cho biết trước đó vài ngày đã gặp con trai của ông Hubbard để trao đổi về việc ông bị giam giữ.
Tổng thống Putin xác nhận ông Hubbard đã có mặt tại sân bay Pulkovo ở St. Petersburg và đang chuẩn bị rời khỏi Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, sau đó xác nhận quyết định trả tự do cho ông Hubbard được đưa ra dựa trên “cơ sở nhân đạo”, đồng thời cho biết Moscow và Washington vẫn duy trì liên lạc về vấn đề trao đổi tù nhân.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump xác nhận việc Nga trả tự do cho ông Hubbard, đồng thời nhấn mạnh phía Mỹ “không phải trao đổi bất cứ điều gì” để có được sự tự do của ông Hubbard. Tổng thống Trump gọi đây là trường hợp “chưa từng có tiền lệ đối với Nga”.
“Việc đưa công dân này trở về lẽ ra phải được thực hiện từ lâu dưới thời chính quyền (Tổng thống Joe) Biden, nhưng chính quyền (ông Biden) đã không đạt được kết quả gì trong các cuộc đàm phán với Điện Kremlin”, ông Trump nêu rõ.
Ông Hubbard, 74 tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu từ bang Michigan và là cựu quân nhân Không quân Mỹ. Ông bị lực lượng Nga bắt giữ tại thành phố Izyum của Ukraine vào tháng 4/2022, ngay sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Ông Hubbard đã sống tại Ukraine cùng bạn đời người bản địa từ năm 2014 - thời điểm xung đột tại vùng Donbass, miền Đông bùng phát.
Năm 2024, một tòa án Nga đã tuyên phạt ông 6 năm 10 tháng tù với cáo buộc làm lính đánh thuê, do tham gia một đơn vị phòng vệ lãnh thổ của Ukraine và chiến đấu cho Kiev với mức thù lao 1.000 USD mỗi tháng.
Em gái của ông Hubbard khẳng định rằng ông là người có quan điểm ủng hộ Nga, theo chủ nghĩa hòa bình và không phải là người có khuynh hướng quân sự, nên rất khó có khả năng ông cầm vũ khí chiến đấu.
Tổng thống Trump ngày 20/10 cho biết chính ông đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Putin trả tự do cho ông Hubbard.
Việc ông Hubbard được trả tự do diễn ra sau quyết định đơn phương của Moscow vào tháng 8 nhằm phóng thích cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman - người từng bị bắt giữ đầu năm 2022 vì hành vi tấn công một sĩ quan cảnh sát trong tình trạng say xỉn khi đang đi tàu qua Nga.
Khi đó, ông Trump cho biết Tổng thống Putin đã ân xá cho Gilman vì lý do nhân đạo, đồng thời khẳng định không có bất kỳ cuộc trao đổi tù nhân nào diễn ra.
Vào tháng 4/2025, Moscow và Washington đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân: Nga trả tự do cho Ksenia Karelina - một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Nga, từng bị bỏ tù vì quyên góp cho một tổ chức từ thiện hỗ trợ quân đội Ukraine - trong khi Washington trả tự do cho Arthur Petrov, một công dân mang hai quốc tịch Đức và Nga, bị bắt vì cáo buộc xuất khẩu các linh kiện điện tử nhạy cảm.