1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia có thể mở lại vụ án sát hại người mẫu Mông Cổ

(Dân trí) - Bộ trưởng Tư pháp Malaysia cho biết có thể mở lại điều tra vụ án người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu bị sát hại và nghi ngờ có liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak.

Malaysia có thể mở lại vụ án sát hại người mẫu Mông Cổ - 1
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak và người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu (Ảnh: AFP)

Người mẫu Mông Cổ Altantuya Shaariibuu bị sát hại ở Malaysia vào năm 2006. Hai cựu sĩ quan cảnh sát có liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak là Azilah Hadri và Sirul Azhar Umar bị kết án tử hình ngay cả khi không thể tìm ra động cơ của các bị cáo này. Trong khi Azilah ngồi tù thì Sirul đã xin tị nạn ở Australia khi được tại ngoại. Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại ở đó khi mới đây một trong hai tử tù khai rằng họ ra tay sát hại người đẹp Mông Cổ theo lệnh của cựu Thủ tướng Razak.

“Mọi người đều biết rằng sẽ khó chấp nhận nếu chỉ hai bị cáo này chịu tội. Vì thế chúng tôi biết câu chuyện chưa dừng lại ở đây”, Bộ trưởng Tư pháp Tommy Thomas trả lời phỏng vấn hôm 20/12. “Cảnh sát cần điều tra thêm và chúng tôi sẽ xem xét”, ông Thomas trả lời câu hỏi liệu Malaysia có mở lại vụ án hay không.

Trong một bản khai mới đây, tử tù Azilah nói rằng, anh ta và đồng nghiệp đã bắt cóc, giết hại và cho nổ xác của người mẫu Shaariibuu theo lệnh của cựu Thủ tướng Najib vì nghi ngờ người đẹp này là gián điệp nước ngoài và là mối đe dọa an ninh quốc gia. Azilah cũng bày tỏ nguyện vọng vụ án được xét xử lại.

Việc điều tra lại vụ án có thể đáp ứng tâm nguyện của ông Shaariibuu Setev, cha của người đẹp Mông Cổ đã dành hơn 10 năm qua để tìm công lý cho con gái mình. Ông đã nhiều lần vận động giới chức Malaysia giảm án cho hai tử tù và mong giới chức Australia đồng ý đưa một trong hai bị cáo trở về Malaysia với hy vọng các bị cáo này sẽ khai ra toàn bộ sự thật. Ông Shaariibuu Setev cho rằng, án tử hình cho 2 cựu sĩ quan này sẽ làm mất bằng chứng. Bộ Nội vụ Australia từ chối bình luận về đề nghị của ông Shaariibuu Setev.

Về phần mình, cựu Thủ tướng Najib bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ án. Ông thậm chí làm lễ “thề độc” hôm 20/12 khẳng định mình vô can.

Altantuya Shaariibuu là người mẫu kiêm phiên dịch viên. Cô là người trực tiếp phiên dịch trong cuộc đàm phán của giới chức Malaysia mua lại hai tàu ngầm của Pháp năm 2002. Người mẫu xấu số này được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với cựu cố vấn của ông Najib, Abdul Razak Baginda, và biết chuyện ông Baginda nhận được khoản tiền hoa hồng lớn từ thương vụ mua tàu ngầm.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Altantuya Shaariibuu là bên ngoài nhà riêng của ông Baginda khi bị hai người đàn ông bắt đi trên một chiếc xe homo 9/10/2006. Thi thể không còn nguyên vẹn của Altantuya được tìm thấy sau đó trên một ngọn đồi. Các báo cáo sau này của cảnh sát cho biết, người đẹp Mông Cổ đã bị bắn sau đó bị nổ xác bằng thuốc nổ C-4.

Minh Phương

Theo Bloomberg