1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kinh hoàng những vụ giết người phi tang xác bằng bê tông gây chấn động thế giới

(Dân trí) - Trên thế giới đã có nhiều vụ việc giết người rồi phi tang xác vào bê tông gây “sốc” cho dư luận vì mức độ tàn bạo.

Giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Hong Kong

Kinh hoàng những vụ giết người phi tang xác bằng bê tông gây chấn động thế giới - 1

3 nghi phạm của vụ án (Ảnh: The The True Net)

Tháng 4/2016, dư luận Hong Kong đã “sôi sục” trước vụ việc Cheung Man-li, 28 tuổi bị sát hại, rồi cho vào thùng đổ bê tông lên trên để phi tang.

Nạn nhân đã mất tích từ tháng 3 và bạn gái anh đã báo cảnh sát. Sau khi điều tra lịch sử cuộc gọi, cảnh sát phát hiện nạn nhân đã có cuộc trò chuyện điện thoại cuối cùng với người sống trong căn hộ ở quận Tsuen Wan. 

Sau khi đến căn hộ, cảnh sát tìm thấy một thi thể bốc mùi vì phân hủy trong một chiếc thùng giữa nhà và xác định là Cheung Man-li. Quá trình điều tra đã khoanh vùng 3 nghi phạm Tsang Cheung-yan, 28 tuổi, Keith Lau, 23 tuổi, và Cheung Sin-hang, 25 tuổi. Cảnh sát cho biết đây là 3 người bạn của nạn nhân.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, 3 nghi phạm cùng với 1 cô gái 18 tuổi tên là Ho Ling-yu đã lên ý định sang Đài Loan để trốn nhưng bị bắt và bị khởi tố sau đó. Cả 4 người đều sống chung trong căn nhà xảy ra án mạng. Cô Ho đã quyết định ra làm chứng vì trước đó cô nói rằng mình bị dọa phải giữ im lặng.

Tháng 4/2018, phiên tòa xét xử 3 nghi phạm nghi đứng sau cái chết của Cheung đã diễn ra. 

Theo lời làm chứng của cô Ho, nghi phạm Tsang được cho là đã từng đề cập tới khoản tiền thưởng 30 triệu HKD (3,8 triệu USD) từ một tổ chức nào đó nếu ra tay với nạn nhân. Các điều tra viên cũng tin rằng đây không phải là vụ giết người tự phát mà đã được lên kế hoạch từ trước.

Theo Ho, vào tháng 3/2016, các nghi phạm đã đi mua dây thừng, túi nilon và chất chloroform. Các nghi phạm đã tẩm chất này vào chiếc quần lót màu đen của bạn gái cũ của Lau rồi dí vào mặt nạn nhân. Sau khi đổ xi măng vào xác nạn nhân, 3 nghi phạm thậm chí còn bật điều hòa để bê tông khô lại nhanh.

Tuy nhiên, giới chức Hong Kong vào thời điểm xét xử không thể xác định được nguyên nhân cái chết của nạn nhân vì thi thể đã bị phân hủy gần hết nên họ không rõ anh chết vì bị xiết cổ, đâm dao hay vì ngạt chloroform.

Do các nghi phạm liên tục đổ lỗi cho nhau, nên tới nay vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử.

Thuê mafia chôn sống tình nhân cũ trong bê tông tại Italy

Kinh hoàng những vụ giết người phi tang xác bằng bê tông gây chấn động thế giới - 2

Hiện trường vụ chôn sống nạn nhân trong bê tông ở Senago, Italy (Ahr: La Repubblica)

Tháng 1/2019, các công tố viên chống mafia của tỉnh Caltanissetta, Italy đã phát hiện thi thể của công dân Albania tên là Lamaj Astrid, 41 tuổi, người đã mất tích không dấu vết từ năm 2013.

Thi thể của Astrid được tìm thấy khi các công nhân cải tạo phá một cột bê tông của một căn biệt thự ở thành phố Senago. Lực lượng hành pháp sau đó đã bắt cả 4 nghi phạm tại Sicily và phát hiện họ có liên hệ với một gia đình mafia khét tiếng ở Riesi, Caltanissetta. Cả 4 nghi phạm bị cáo buộc tội giết người và che giấu thi thể.

Sau khi điều tra kỹ hơn vụ việc, cảnh sát phát hiện 4 nghi phạm liên quan tới một người phụ nữ 64 tuổi. Theo các điều tra viên, người phụ nữ không thể chấp nhận được việc bà bị người tình (nạn nhân) bỏ rơi và không tha thứ cho việc người đàn ông này ăn trộm trang sức. Vì vậy, bà quyết định trả thù bằng cách thuê các tay mafia dàn dựng vụ giết người.   

Chôn sống người trong bê tông là một cách ra tay phổ biến của giới mafia ở Italy. Chúng chọn phương pháp này để thi thể khó có thể tìm thấy và làm chậm quá trình điều tra của cảnh sát.  

Vụ giết nữ sinh rồi chôn trong bê tông chấn động Nhật Bản

Kinh hoàng những vụ giết người phi tang xác bằng bê tông gây chấn động thế giới - 3

Nạn nhân xấu số và 4 kẻ thủ ác (Ảnh: TSB)

Năm 1989, dư luận Nhật Bản từng chấn động về vụ việc nữ sinh Junko Furuta, 16 tuổi, bị 4 nam sinh khác tra tấn, hãm hiếp, giết hại rồi phi tang xác vào bê tông.

Trong số 4 thủ phạm, có một người thầm thích Furuta nhưng bị cô gái từ chối. Vì vậy, tên này đã rủ 3 người bạn khác bắt cóc cô nữ sinh vào tháng 11/1988 rồi đưa tới một căn nhà ở Adachi, Tokyo thuộc sở hữu của bố mẹ 1 tên trong nhóm. Tại đây, nạn nhân đã bị giam giữ, tra tấn, cưỡng hiếp trong suốt 44 ngày. Cả 4 tên thủ phạm thậm chí còn rủ bạn bè tới làm nhục cô gái trẻ.

Một người bị ép phải hiếp dâm cô bé đã mang câu chuyện rùng rợn về kể với cha mẹ và họ đã quyết định đi báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, hai cảnh sát Nhật Bản được cử tới nơi giam giữ nạn nhân đã tin lời hung thủ rằng không có ai trong nhà và không vào khám xét. Họ sau đó đã mất việc vì tội tác trách.

Furuta tiếp tục chuỗi ngày bị hành hạ dã man cho tới đầu năm 1989, cô gái 16 tuổi bị châm lửa thiêu sống. Sau đó, chúng đưa thi thể của nạn nhân vào một chiếc thùng, rồi đổ bê tông để phi tang.

Trước đó, Furata đã vài lần bị ép gọi điện cho cha mẹ và nói rằng cô đến nhà một người bạn ở để họ khỏi lo lắng vào báo cảnh sát điều tra về vụ việc. Sau khi biết tin con gái bị giết, cha mẹ Furuta gần như suy sụp và đã ngất xỉu.

Cả 4 hung thủ đều bị bắt và phạt tù từ 3-20 năm về tội ác. Câu chuyện về cái chết của Furuta đã gây chấn động dư luận Nhật Bản vào thời bấy giờ.

Chị dâu giết em chồng rồi chôn vào bê tông ở Đài Loan

Kinh hoàng những vụ giết người phi tang xác bằng bê tông gây chấn động thế giới - 4

Hiện trường vụ án (Ảnh: CNA)

Tháng 3/2018, một phụ nữ họ Zhang đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết hại em chồng, một phụ nữ họ Ye.

Zhang, 38 tuổi, thú nhận đã dùng cục tạ sắt đánh vào đầu Ye khi 2 chị em xảy ra cãi vã rồi dìm Ye vào bồn tắm khiến cô chết ngạt. Sau đó, hung thủ đi mua xi măng về, chôn Ye xuống sàn phòng ngủ của cô và phủ bê tông lên trên. Zhang thậm chí còn đặt tinh dầu thơm trong phòng để bớt đi mùi thi thể phân hủy.

Chồng của Zhang sau đó đã đi báo công an về vụ việc em gái bị mất tích khi sếp của Ye gọi điện hỏi về tung tích của cô. Bốn ngày sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông này về nhà và phát hiện khối bê tông bất thường trong phòng em gái. Cảnh sát đã mất 2h đồng hồ để phá bê tông và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ban đầu Zhang vẫn quanh co chối tội, tuy nhiên sau đó người phụ nữ này đã thừa nhận tội ác giết Ye.

Vụ án chị dâu giết em chồng rồi phi tang xác từng gây chấn động Đài Loan

Đức Hoàng

Tổng hợp