1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Iran treo "cờ báo thù", cảnh báo đanh thép Israel

Thành Đạt

(Dân trí) - Iran đã treo cờ đỏ báo thù tại nhà thờ Hồi giáo Jamkaran, sau khi cảnh báo đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát.

Iran treo cờ báo thù, cảnh báo đanh thép Israel - 1

Lá cờ đỏ truyền thống Hồi giáo dòng Shiite được treo lên trên mái nhà thờ ở Iran trong tang lễ của tướng Qasem Soleimani năm 2020 (Ảnh: Sun).

Sputnik ngày 31/7 đưa tin, chính quyền Iran đã treo lá cờ đỏ trên mái vòm của Nhà thờ Hồi giáo Jamkaran.

Lá cờ đỏ trong truyền thống Shiite là biểu tượng của sự đổ máu bất công và được coi như một lời kêu gọi trả thù.

Lá cờ được treo sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ "trả thù" cho cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vì ông đã bị ám sát trong lãnh thổ Iran.

Trước đó, lá cờ đỏ truyền thống Hồi giáo dòng Shiite từng được kéo lên phía trên một nhà thờ ở Qom vào tháng 1/2020 khi Iran dành 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran.

Tướng Soleimani, một trong những người quyền lực nhất Iran, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ rạng sáng 3/1/2020 bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. 

Báo New York Times dẫn lời 3 quan chức Iran giấu tên cho biết, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh "tấn công trực tiếp vào Israel" trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm 31/7.

"Các người đã sát hại vị khách yêu quý của chúng tôi ngay trong nhà của chúng tôi... Chúng tôi coi việc trả thù cho ông ấy là nghĩa vụ của mình", ông Khamenei tuyên bố.

Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Israel chuẩn bị "chịu hình phạt thảm khốc" vì đã ám sát thủ lĩnh Hamas ngay tại thủ đô của Iran.

Giới chức Hamas và Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công, song không đưa ra bằng chứng. Israel đến nay chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 31/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng "Israel đã giáng những đòn chí mạng vào các kẻ thù trong vài ngày qua".

"Ba tuần trước, chúng tôi đã tấn công chỉ huy quân sự của Hamas, Mohammad Deif. Hai tuần trước, chúng tôi đã tấn công Houthi, trong một trong những cuộc tấn công xa nhất mà Không quân (Israel) đã thực hiện. Hôm qua, chúng tôi đã tấn công chỉ huy quân sự của Hezbollah, Fu'ad Shukr", ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Netanyahu thừa nhận Israel đang phải đối mặt với "những ngày đầy thách thức".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Iran và các đồng minh sẽ đưa ra "phản ứng khắc nghiệt và đau đớn" nhằm đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc này, cho rằng những kẻ tấn công đã "không tôn trọng các quy tắc và quy định quốc tế" và "không ngần ngại thực hiện bất kỳ hành động tội phạm nào để che đậy những thất bại đáng xấu hổ trong 9 tháng xung đột ở Gaza".

Nhà ngoại giao cấp cao của Iran Abbas Araghchi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 31/7 rằng, Israel sẽ phải trả "giá đắt" cho vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh trên lãnh thổ Iran.

Israel từng tuyên bố sẽ hạ gục ông Haniyeh và các thủ lĩnh khác của Hamas để đáp trả cuộc tấn công của nhóm này vào lãnh thổ Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Cuộc tấn công khiến 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin.

Theo Sputnik