1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran: Thứ trưởng bị bắn chết giữa thủ đô Tehran

(Dân trí) - Tối 10/11, thứ trưởng Bộ công nghiệp của Iran Safdar Rahmatabadi đã bị một tay súng không rõ danh tính bắn chết khi đang ngồi trong ô tô. Dường như ông Rahmatabadi đã nói chuyện với thủ phạm trước khi bị bắn, cảnh sát địa phương cho biết.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Vụ ám sát xảy ra vào tối muộn ngày Chủ nhật khi ông Safdar Rahmatabadi đang lái xe tại khu vực quảng trường Sabalan ở Tehran, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết.

Nạn nhân bị bắn một viên đạn vào đầu và viên kia vào ngực. Một sỹ quan cảnh sát nhận định kẻ tấn công có vẻ đã ở trong xe của ông Rahmatabadi và nói chuyện với ông này trước khi nổ súng.

Hiện vẫn chưa có tin tức gì về việc vì sao vị thứ trưởng bị bắn chết.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt đầu tiến hành điều tra. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tại Iran, các vụ ám sát quan chức đôi khi vẫn xảy ra, nhất là những nhà khoa học có liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Hồi tháng 1/2012, một chiếc xe cài bom đã phát nổ khiến giảng viên đại học Mostafa Ahmadi-Roshan, người cũng làm việc tại một cơ sở làm giàu uranium thiệt mạng.

Hồi đầu tháng 11, một công tố viên và lái xe của người này đã bị giết hại tại tỉnh biên giới Sistan Baluchistan, gần Afghanistan và Pakistan.

Dù vậy, ông Rahmatabadi là một viên chức quản lý ngành khai mỏ và thương mại, được xem như không có gì nổi bật. Ông cũng từng giữ vị trí này dưới thời cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Thanh Tùng
Theo BBC