1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai tên không tặc máy bay ở Sudan đầu hàng

(Dân trí) - Hai tên không tặc khống chế chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Sun Air của Sudan từ khu vực Darfur bất ổn bay đến vùng xa mạc hẻo lánh của Lybia đã đầu hàng sau 22 giờ đàm phán, nhưng những tên khác đã trốn thoát.

Theo Giám đốc điều hành Sun Air, Murtada Hassan, các quan chức mặt đất tại sân bay ở Kufra (Libya) đã thông báo cho ông tin này. Ông cho biết thêm chỉ bắt giữ được hai tên, còn những tên khác có thể đã trốn thoát ra ngoài cùng với 87 hành khách được thả trước đó.

 

Những quan chức ở Lybia cho biết những tên không tặc là các phần tử nổi dậy ở Darfur, nhưng theo ông Hassan, hành động của chúng mang động cơ cá nhân và chúng không có liên hệ với tổ chức chính trị hay nổi dậy nào. Vì lý do an ninh, ông này từ chối tiết lộ thêm chi tiết về những tên này.

 

Khoảng 500 nhân viên an ninh và cảnh sát đã tiếp cận chiếc máy bay khi những nhà thương lượng cố làm việc để bọn không tặc thả những con tin ở Kufra.

 

Bộ Ngoại giao Sudan đã gọi vụ không tặc này là “hành động khủng bố không thể chấp nhận được” và cho biết họ muốn những tên không tặc được dẫn độ.

 

Những kẻ cướp máy bay đã yêu cầu bay đến Paris và buộc phải đầu hàng khi dừng lại tiếp nhiên liệu cho máy bay.

 

Máy bay trên đang chở gần 100 hành khách và phi hành đoàn thực hiện chuyến bay nội địa từ thành phố Nyala đến thủ đô Khartoum của Sudan. Nhưng chỉ sau 20 phút cất cánh, phi công gọi về sân bay nói rằng máy bay bị cướp và đang chuyển hướng tới thành phố Tripoli ở Libya.

 

Nhật Mai

Theo NYTimes