Giữ thi thể cha mẹ trong tủ đông 30 năm, người đàn ông Phần Lan bị xét xử
(Dân trí) - Phiên tòa gây chấn động Phần Lan đã diễn ra liên quan tới một người đàn ông với 2 cáo buộc nghiêm trọng về hành vi xâm phạm tôn nghiêm mộ phần.

Người đàn ông Phần Lan bị cáo buộc xâm phạm sự tôn nghiêm của mộ phần (Ảnh: RT).
Em trai của nghi phạm, kém 10 tuổi, cũng bị buộc tội trong một tình tiết của vụ án, theo thông tin từ YLE News.
Vụ việc bắt đầu hé lộ vào năm 2024, khi cảnh sát tiến hành khám xét khu vực lưu trữ tại một ngôi nhà tư nhân ở Turku. Tại đây, họ phát hiện 2 thi thể được bảo quản trong các tủ đông suốt khoảng 30 năm. Cơ quan thực thi pháp luật xác định đây là thi thể cha mẹ của người đàn ông 81 tuổi, những người đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên vào các năm 1994 và 1995.
Sau quá trình điều tra sơ bộ, cáo buộc liên quan đến việc lưu giữ thi thể đã được đưa ra đối với người con trai lớn. Đáng chú ý, ở giai đoạn đó, công tố viên quyết định không khởi tố người em trai.
Cảnh sát cho biết họ không xác định được động cơ rõ ràng cho hành động bất thường này. Khi trao đổi với YLE News, người đàn ông giải thích rằng việc lưu giữ thi thể là nguyện vọng của cha mẹ ông.
Tình tiết thứ hai của vụ án liên quan đến một sự việc xảy ra tại nghĩa trang ở Turku vào tháng 10/2025. Các nhân viên quản trang đã phát hiện hai anh em người đàn ông này đang đào bới ngôi mộ của gia đình - một hành động đã diễn ra trong nhiều ngày - và kịp thời can thiệp.
Ông Pekka Sorri, người đứng đầu bộ phận dịch vụ tang lễ thuộc Liên đoàn Giáo xứ Turku và Kaarina, đã xác nhận sự việc. Lý do khiến hai anh em đào bới ngôi mộ vẫn chưa được làm rõ. Theo ông Lasse Hyösti, người phụ trách điều tra, thi thể cha mẹ họ vẫn chưa được chôn cất vào thời điểm đó.
Việc chôn cất sau đó đã được chính quyền thu xếp thực hiện. Phiên tòa đã bị hoãn từ tháng 4 sang tháng 9 do không thể tống đạt giấy triệu tập của tòa án kịp thời cho một trong các bị cáo.





