1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giết trẻ em lấy nội tạng đem bán

(Dân trí) - Chính quyền Ấn Độ cho hay cảnh sát khu phố Noida thuộc thủ đô New Delhi, Ấn Độ vừa phát hiện một hố chôn người gồm ít nhất 17 thi thể của các em nhỏ. 2 người đàn ông bị nghi ngờ là tác giả của hố chôn này cũng đã bị bắt giữ.

Theo lời kể của cảnh sát thì thi thể các nạn nhân đã gần như bị phá hủy hoàn toàn khi được phát hiện. Hộp sọ còn khá nguyên vẹn nhưng các bộ phận nội tạng trong cơ thể đã không còn.

 

Ban đầu cảnh sát cho rằng một phần cơ thể nạn nhân đã bị phân hủy. Nhưng sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi các bác sĩ khẳng định những bộ phận nội tạng đã bị lấy đi. Từ đó cảnh sát đi đến kết luận những kẻ giết người đã ăn cắp nội tạng của các nạn nhân đem bán.

 

Tên Mohinder Singh, một chủ thầu xây dựng, là chủ sở hữu của ngôi nhà nằm sát cạnh ngôi mộ và một nhân viên của gã đã bị bắt ngay sau sự phát hiện rùng rợn của cảnh sát.

 

Theo tờ Indian Express, qua điều tra cảnh sát đã phát hiện ra mối quan hệ của 2 gã này với một bác sĩ làm việc trong một Trung tâm y tế vùng.

 

Cảnh sát đang tiến hành lục soát và kiểm tra toàn bộ Trung tâm này để tìm hiểu sự dính líu của viên bác sĩ đến vụ giết người hàng loạt này.

 

Cho đến ngày hôm qua các công nhân vẫn tiếp tục công việc đào bới xung quanh ngôi nhà của Mohinder Singh. Tên Satish, nhân viên của tên chủ thầu thú nhận đã dùng thức ăn ngon và đồ chơi để dụ dỗ 10 đứa trẻ trước khi giết chết các em. Còn ông chủ đã phủ nhận hoàn toàn lời khai của nhân viên. Hiện tên này đang bị truy tố về tội xâm hại và giết người.

 

Nạn nhân là những đứa trẻ xấu số sống trong các khu dân nghèo ở Noida, thành phố vệ tinh của thủ đô New Delhi. Ở đây rất nhiều khu dân cư nghèo nằm ngoài vòng kiểm soát an ninh của chính quyền thành phố vẫn còn tồn tại.

 

HH

Theo 20minutes