1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Gặp người đàn ông đầu tiên đi bộ dọc sông Amazon

(Dân trí) - Ed Stafford phải chiến đấu với các căn bệnh nhiệt đới và những loài rắn độc, từng bị bắt cóc và ngất xỉu ngay trước khi hoàn thành mục tiêu. Nhưng chàng trai người Anh đã trở thành người đầu tiên chinh phục Amazon sau hành trình kéo dài 6.800 km trong 2 năm rưỡi.


Gặp người đàn ông đầu tiên đi bộ dọc sông Amazon - 1
Stafford trong một bức ảnh hồi năm 2008 ở Peru.
 
Stafford hôm qua đã kết thúc cuộc hành trình gian nan đúng như kế hoạch và trở thành người đầu tiên đi bộ suốt chiều dài sông Amazon - con sông lớn nhất thế giới.

“Tôi đã nhiều lần nghe mọi người cảnh báo rằng tôi có thể sẽ chết”, Ed Stafford, cựu binh 34 tuổi người Anh, nói. “Nhưng tôi không chết. Giờ tôi đang ở đây và tôi đã chứng minh được rằng nếu muốn, bạn có thể làm bất kỳ điều gì”.

Stafford đã bị ngất xỉu bên lề đường sáng hôm Chủ nhật khi cách đích 85km. Stafford vẫn tiếp tục hành trình sau vài tiếng nghỉ ngơi. Nhưng anh trông có vẻ khoẻ mạnh và đầy sinh lực khi đặt chân bờ biển Crispim thuộc Đại Tây Dương ở miền bắc Brazil sáng hôm thứ 2. Stafford đã bật sâm-panh ăn mừng cùng bạn đồng hành Gadiel "Cho" Sanchez Rivera, người Peru.

Stafford thực hiện chuyến đi với hi vọng thu hút sự chú ý của mọi người đối với khu vực sông Amazon.
 
Gặp người đàn ông đầu tiên đi bộ dọc sông Amazon - 2
Stafford đang thám hiểm vùng rừng Amazon tại Brazil.
 
Đã có ít nhất 6 chuyến thám hiểm dọc sông Amazon được biết tới cho tới nay, xuất phát từ đầu nguồn của sông trên dãy núi Andes ở Peru xuyên qua Colombia và vào Brazil trước khi con sông đổ ra Đại Tây Dương. Nhưng các nhóm thực hiện chuyến đi này đều sử dụng thuyền chứ không đi bộ.
 
Stafford và một người bạn Anh đã khởi đầu chuyến đi bộ ngày 2/4/2008 từ bờ biển phía nam Peru. Chỉ sau 3 tháng, người bạn của Stafford đã bỏ cuộc. Nhưng Stafford vẫn tiếp tục cuộc hành trình cùng hàng trăm người địa phương mà anh gặp trên đường. Vài tháng sau đó, Sanchez Rivera, 31 tuổi, đã tham gia chuyến hành trình và đi tới đích cùng Stafford. Chuyến hành trình tiêu tốn 100.000 USD và số tiền này do các công ty và các nhà hảo tâm tài trợ.
 
Trong cuộc hành trình dài, Stafford đã nhìn thấy những vùng rừng rộng lớn bị phá huỷ, hiểu hơn về vùng rừng Amazon, vai trò của nó trong việc bảo vệ trái đất chống lại sự thay đổi khí hậu.
 
Gặp người đàn ông đầu tiên đi bộ dọc sông Amazon - 3
Stafford và người bạn đồng hành vui sướng khi đặt chân tới bãi biển Crispim của Brazil hôm qua.

Stafford tồn tại nhờ các loài cá bắt được, gạo, đậu và đồ tiếp tế từ những cộng đồng địa phương dọc con sông. Để thư giãn vào ban đêm, Stafford tải các vở hài kịch của diễn viên hài người Anh Ricky Gervais và các chương trình truyền hình thông qua điện thoại vệ tinh internet.

Stafford và Sanchez Rivera từng đối đầu với những con cá sấu hung dữ, những con trăn Nam Mỹ khổng lồ, bệnh tật, thiếu thốn lương thực và nguy cơ bị chết đuối.

Thành công của Stafford đã nhận được lời khen ngợi từ Sir Ranulph Fiennes, một người Anh được sách các kỷ lục Guinness miêu tả là “nhà thám hiểm còn sống vĩ đại nhất thế giới”.
 
Gặp người đàn ông đầu tiên đi bộ dọc sông Amazon - 4
Stafford và Sanchez Rivera đã hoàn thành cuộc đi bộ với quãng đường 6.800 km.
 
“Làm được tất cả những điều này trong hơn 800 ngày liên tục chỉ với một chiếc ba lô trên lưng đã khiến cuộc hành trình của Stafford lọt vào bảng xếp hạng những cuộc thám hiểm hàng đầu thế giới từ trước tới nay”, Sir Ranulph Fiennes nói.
 
Stafford dự định thực hiện một cuộc thám hiểm khác vào tháng 9/2011 mà anh khẳng định là chưa ai từng làm. Tuy nhiên, anh sẽ không tiết lộ các thông tin chi tiết. Còn giờ Stafford cần phải nghỉ ngơi.
 
Gặp người đàn ông đầu tiên đi bộ dọc sông Amazon - 5
Đôi bạn bật sâm-panh để ăn mừng chiến thắng.

An Bình
Theo AP