1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Florida -Tiểu bang Súng

(Dân trí) - Nhật báo Sun Sentinel của Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra về sự gia tăng đáng ngại các loại vũ khí tại bang Floria, nơi các nghị sĩ công khai hậu thuẫn các cuộc vận động hành lang của giới buôn vũ khí.

Nhiều người hài hước gọi chệch biệt danh của Florida “Tiểu bang ánh nắng” (Sunshine country) thành “Tiểu bang súng” (Gunshine country).

 

Garth F. Bailay đã từ chối biện hộ khi bị cáo buộc tội giết người. Garth đã dùng súng bắn vào đầu bạn gái khi cô đang chuẩn bị bữa sáng cho chính anh ta. 8 năm sau, Garth ta được phép mang súng. Năm 1993, John P. Paxton bị buộc tội tấn công trẻ vị thành niên khi đánh vào cổ cháu họ mới 4 tuổi, sau đó ném cậu bé vào tường và tiếp tục đánh vào mặt đứa trẻ chỉ vì nó nghịch chiếc ngắt điện. 8 năm sau đó, chính quyền bang Florida đồng ý cho anh ta được mang vũ khí. John M. Corporal bị buộc tội vào năm 1998 vì đã dí súng vào thái dương của người bạn cùng phòng trong lúc cãi vã và đến tháng 2/2006, anh ta đàng hoàng có giấy phép mang vũ khí.

 

Đó chỉ là 3 ví dụ trong hàng loạt cái tên mà Sun Sentinel đã tập hợp được, kèm theo lời bình: "Chính quyền bang Florida đã quên mất bổn phận với các công dân khi cho phép những cá nhân hung tợn mang súng".

 

Mùa hè 2006, các nghị sĩ bang Florida đã bỏ phiếu tán thành luật cho phép những người mang vũ khí có quyền được giấu tên. Lo ngại trước sự gia tăng số lượng người có vũ khí, Sun Sentinel đã tiến hành cuộc điều tra chi tiết trong toàn bang Florida, vốn rất nổi tiếng khắp nước Mỹ như thiên đường của súng. "Chúng tôi nhận thấy, trong 6 tháng đầu năm 2006, hơn 1.400 người bị tố cáo có tội hoặc bị coi là thủ phạm gây tội ác đã nhận được giấy phép mang vũ khí nhờ vào sự thiếu rõ ràng của luật pháp. Cộng thêm vào đó là 216 người đang trong giai đoạn thụ án, 128 người bị phạt do có hành vi đối xử thô bạo với người giúp việc và 6 kẻ phạm tội tình dục. Ngay trong Ủy ban cấp giấy phép sử dụng vũ khí cũng có điều gì đó không ổn.", một quận trưởng phát biểu.

 

Ngày 30/1, tờ New York Times đăng bài xã luận đặc biệt với dòng tít: "Một ngày không có súng" (A Day Without Gun) bình luận về cuộc điều tra của Sun Sentinel. Mọi việc bắt đầu từ năm 1987, khi các nghị sĩ trúng cử bang Florida đã bỏ phiếu thông qua văn bản cho phép mọi công dân "tuân thủ luật pháp" được phép mang vũ khí nhằm bảo đảm an toàn cá nhân.

 

Vào thời điểm đó, người ta ước tính tại “Tiểu bang ánh nắng” có khoảng 25.000 súng các loại, nhưng đến nay, con số đó tăng đến 410.000 khẩu. Sun Sentinel lấy làm tiếc vì con số đó chưa thật đầy đủ. "Chính quyền bang Florida đã xóa rất nhiều dữ liệu, viện cớ rằng không bắt buộc phải lưu giữ các thông tin về những người đang có giấy phép mang vũ khí từ 2 năm trở về trước. Hơn thế nữa, họ còn yêu cầu bất kỳ tờ báo nào nếu tiếp cận các thông tin tội phạm trong vòng 1 năm sẽ phải nộp 23 triệu USD". Nhưng Sun Sentinel không tiết lộ làm cách nào mà họ có được các thông tin cần thiết cho cuộc điều tra.

 

New York Times cho rằng, giới buôn vũ khí đã tìm ra các phương pháp biện minh cho các cáo buộc chống lại họ. Họ đổ lỗi cho các thẩm phán và cảnh sát trưởng quá thiên về chủ nghĩa khoan hòa, không đưa ra các hình phạt đích đáng đối với những kẻ phạm tội. Còn một sự thật nữa, National Rifle Association, nhóm vận động hành lang đại diện giới buôn và sử dụng vũ khí đã quá thành công trong việc "khống chế" các đảng phái tại nghị viện. Nghị sĩ của 38 trong tổng số 50 bang của Mỹ đã bỏ phiếu cho phép công dân của mình trang bị súng hay vũ khí tương tự.

 

Ngọc Nhàn

Tổng hợp