Dick Cheney “nổi giận” với Bush
(Dân trí) - Trong những ngày cuối cùng của chính quyền Bush, Phó tổng thống Dick Cheney đã thực hiện một chiến dịch nhằm thuyết phục Tổng thống ân xá cho cựu quan chức Nhà Trắng Lewis Libby. Nhưng ông Cheney đã tức giận khi không thể lay chuyển được ông Bush.

“Ông ấy đã cố gắng để điều đó xảy ra cho tới phút chót”, một trợ lý của ông Cheney tiết lộ.
Trong vô số các cuộc trò chuyện, cả trực tiếp lẫn qua điện thoại, ông Cheney đã cố gắng thuyết phục Tổng thống thay đổi ý kiến. Ông Libby đã bị kết tội khai man và cản trở luật pháp trong cuộc điều tra liên bang vụ rò rỉ danh tính của một điệp viên chìm CIA với báo chí.
Vài nguồn tin xác nhận rằng ông Cheney đã không bỏ cuộc đến phút chót. “Ông Cheney đã đến gặp Bush nhiều lần. Ông ấy thậm chí vẫn thuyết phục Tổng thống chỉ 1 ngày trước khi Obama nhậm chức”.
Sau khi nhắc đi nhắc lại với Cheney rằng ông không thay đổi quyết định, Tổng thống Bush cũng phát bực tới nỗi ông phải nói với các trợ lý rằng ông không muốn thảo luận chủ đề Libby thêm nữa.
![]() Libby, cựu chánh văn phòng của ông Cheney, bị kết tội khai man và cản trở luật pháp trong cuộc điều tra liên bang vụ rò rỉ danh tính của một điệp viên chìm CIA với báo chí. |
Ông Cheney đã làm điều đó sau khi trở thành một công dân bình thường. Trong một cuộc phỏng vấn với The Weekly Standard, ông Cheney đã ca ngợi Libby và chỉ trích bản án dành cho cựu trợ lý.
“Ông ấy là nạn nhân của một vụ xét xử sai nghiêm trọng và tôi tin rằng ông ấy xứng đáng được tổng thống ân xá. Rõ ràng, tôi không đồng tính với quyết định của Tổng thống Bush”.
Một số đồng minh trung thành của Bush cho rằng sự giận dữ của ông Cheney là hơi quá. “Ở một mức độ nào đó, bạn phải chấp nhận quyết định của người đã bổ nhiệm bạn”, một trong số các đồng minh của ông Bush nói. “Tôi nghĩ Cheney đã hơi quá”.
Tuy nhiên, một người ủng hộ Cheney lại không đồng tình với quan điểm trên. “Ông ấy có quyền để thuyết phục điều đó nếu ông ấy muốn. Cheney đề cao lòng trung thành và nghĩ rằng Libby xứng đáng được ân xá”.
Tháng 7/2007, với sự thuyết phục của Cheney, ông Bush đã tuyên bố miễn án tù 30 tháng cho Libby. Nhưng ông Bush cũng nói: “Tôi tôn trọng lời phán quyết của thẩm phán”. Các hình phạt khác đối với ông Libby vẫn giữ nguyên, gồm khoản tiền phạt 250.000 USD, và 2 năm án treo, trong đó có 400 giờ lao động công ích. Và do bị kết án trọng tội, ông Libby bị cấm hành nghề luật pháp và không được quyền bỏ phiếu.
Phát ngôn viên của cựu tổng thống và cựu phó tổng thống hiện chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin trên.
Những tiết lộ mới nhất xung quanh vụ Libby cho thấy căng thẳng trong mối quan hệ giữa Bush và Cheney. Mối quan hệ này đã trở nên thực tế hơn chứ không còn ấm nồng trong những năm gần đây.
Một quan chức từng làm việc với cả hai ông nói mối quan hệ giữa họ không còn được như khi ông Bush chọn Cheney là bạn đồng hành tranh cử năm 2000.
An Bình
Theo Los Angeles Times, New York Daily











