1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Diana vẫn nặng lòng với Thái tử Charles"

(Dân trí) - Công nương Diana vẫn nặng lòng với Thái tử Charles cho tới khi bà qua đời năm 1997, năm năm sau khi 2 cặp vợ chồng hoàng gia tuyên bố ly thân, một người bạn thân của “Bông hồng xứ Wales” khẳng định.

Ông bầu chuyên tổ chức các buổi trình diễn thời trang Roberto Devorik cho biết, Diana đã rất tuyệt vọng khi Công nương nhận ra rằng trái tim Thái tử Charles đã hướng về Camilla Parker Bowles, người mà sau này vị vua tương lai của nước Anh đã cưới làm vợ.

 

Tại phiên toà điều tra cái chết của Diana, ông Devorik đã thuật lại lời của Công nương: “Tôi có nhiều người yêu, da trắng có, da đen có, người Do Thái có và đồng tính cũng có. Nhưng người đàn ông mà tôi yêu thật lòng trong cuộc đời lại không yêu tôi”.

 

Cũng theo ông Devorik, mặc dù có nhiều người yêu khác nhưng Diana vẫn dành tình cảm cho người chồng cũ cho tới tận khi qua đời trong một tai nạn ôtô ở Paris năm 1997.

 

“Tôi tin rằng người đàn ông mà bà ấy yêu cho tới khi nhắm mắt là Thái tử Charles. Diana đã hoàn toàn suy sụp sau khi Diana nhận ra rằng bà Thái tử Charles đã không còn tình cảm với bà”.

 

Ông bầu thời trang Roberto Devorik cũng miêu tả việc Công nương bảo vệ chồng cũ khỏi những lời chỉ trích sau khi cho chia tay.

 

“Một lần trong bữa trưa tại nhà của tôi, một người đã dành lời lẽ tồi tệ chỉ trích Thái tử Charles. Nhưng Diana trả lời “Ông ấy là cha của các con tôi và vị vua tương lai của nước Anh. Và nếu tôi có mối bất hoà với ông ấy thì đó là vấn đề của riêng tôi. Mọi người đừng nên chỉ trích Charles”.

 

Tuy nhiên, Diana cũng tiết lộ những mẫu thuẫn của bà với Thái tử Charles và gia đình hoàng gia. Trong một buổi công chiếu phim tháng 2/1992, khi nữ ca sĩ kiêm diễn viên Mỹ Barbra Streisand đã đặt câu hỏi rằng liệu Công nương có hạnh phúc, Diana trả lời: “Bố mẹ chồng tôi nghĩ tôi bị điên và chồng tôi cũng có cùng quan điểm với họ”.

 

VTH

Theo Dailymail